From: Anh Tuan
Sent: Thursday, June 18, 2009 2:11 PM
Gửi Lý và bạn trai của Lý!
Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy nội dung và cả cách mà bạn định giải quyết không có gì lạ lẫm trong thời buổi này cả, thậm chí rất phổ thông, rất thường thấy.
Song, với tôi, người từng có lúc rơi vào hoàn cảnh giống hai bạn bây giờ, thì quyết định không phá bỏ mà giữ lại là quyết định sáng suốt, sáng suốt nhất đời tôi.
Hồi ấy, chúng tôi yêu nhau và khi phát hiện ra bạn gái mang bầu, chúng tôi đã vô cùng lo lắng và hoang mang tột độ. Chúng tôi đều sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ tôi luôn tự hào về tôi, và gia đình người yêu tôi cũng vậy. Do vậy, việc có thai trước khi cưới là cựckỳ nghiêm trọng, chúng tôi nghĩ thế. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã cùng nhau đến bệnh viện, lấy số để chờ vào thực hiện việc phá bỏ. Rồi đến khi bác sỹ gọi tên, tôi và người yêu tôi đều nhìn nhau, ứa nước mắt và quyết định dắt nhau về: Giữ lại con!
Chúng tôi thực sự không dám hình dung điều gì sẽ xảy ra khi nói chuyện này với gia đình. Hoàn cảnh hai đứa thì cũng rất khó khăn, vừa ra trường được mấy năm, gia đình thì cũng không có điều kiện, nhưng dù thế nào thì chúng tôi vẫn nhất quyết không bỏ con.
Bạn biết không, những lo lắng của chúng tôi nhanh chóng tan biến khi cả hai bên gia đình đều chấp thuận và không ý kiến gì thêm về chuyện cái thai nữa. Chúng tôi tổ chức đám cưới, 5 tháng sau (quá nhanh phải không), thiên thần của chúng tôi chào đời: Một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng!
Bây giờ, khi cứ nhìn con vui chơi, bi bô gọi "ba ba", tôi lại thấy có lỗi với con vì đã có lúc mình có ý định bỏ con đi, nhưng may mắn là tôi mới chỉ mắc "lỗi" chứ chưa mắc "tội" với con mình.
Bạn ạ, có thể bây giờ bạn gặp đôi chút khó khăn, có thể bạn hoang mang về tương lai của mình một chút, nhưng không sao cả, tất cả rồi sẽ qua. Bạn và người yêu đừng dại dột mà bỏ đi "thiên thần của chính mình". Sau này có hối lại, cũng không còn kịp nữa đâu. Hãy yên tâm, gia đình, bố mẹ, người thân luôn ở bên các bạn. Quan trọng hơn cả, "thiên thần" nhỏ bé sẽ luôn đem lại may mắn cho các bạn!
Đừng bỏ con đi, đừng đánh mất thiên thần!