From: Hoàng Oanh
Sent: Friday, July 17, 2009 8:32 AM
Gửi bạn Thu và các bạn có cùng suy nghĩ với bạn ấy!
Hai ngày nay tôi theo dõi chuyên mục này, có nhiều bài tôi rất tâm đắc. Tuy nhiên cũng có nhiều bài “đọc mà tức”. Do đó tôi cũng mạo muội viết vài dòng cho các bạn có cùng suy nghĩ như bạn Thu.
Các bạn đang ở tuổi chơi, tuổi yêu, tuổi trẻ nhưng đừng vì thế mà quá ích kỷ. Các bạn hãy nhìn lại bản thân đã sống như thế nào thì trong tương lai các bạn sẽ bị đối xử như thế ấy. Tôi không nói quá đâu, bản thân tôi cũng từng có suy nghĩ giống các bạn nhưng sau 5 năm làm vợ, làm mẹ, làm con dâu đã dạy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm sống.
Các bạn có thể sống như thế nào là tùy các bạn nhưng tương lai của các bạn là hậu quả của những lúc không suy nghĩ chín chắn như thế này đây. Có gia đình rồi các bạn không còn được sống cho bản thân mình mà phải sống cho người khác, các bạn đem hạnh phúc cho mọi người một thì các bạn sẽ nhận được hạnh phúc là mười. Các bạn có yêu thương họ thì khi thấy họ vui, họ hạnh phúc thì các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn họ, tôi nghĩ đó là chân lý không ai có thể chối cãi được.
Tôi đã, đang và sẽ hưởng cái hạnh phúc ấy. Tôi cũng là người phụ nữ hiện đại, kiếm tiền không thua gì chồng nhưng ở nhà tôi được toàn quyền quyết định bởi vì tôi đã hy sinh cho gia đình rất nhiều. Cha mẹ chồng, các em chồng, cha mẹ ruột, em ruột, kể cả các cô chú dì cậu cả 2 bên đều rất nể trọng tôi.
Tôi nghĩ đó là do tôi đã sống đúng với bản năng của người phụ nữ, người mẹ, người vợ và người con hết lòng với cha mẹ cả 2 bên. Tôi hài lòng và mãn nguyện vì tôi biết chắc điều đó sẽ là tấm gương cho con cái của tôi, nếu là con gái sẽ giống mẹ được mọi người yêu quý, còn nếu là con trai chúng sẽ biết trân trọng yêu thương người mẹ và hiển nhiên chúng cũng muốn và sẽ tìm người vợ giống như mẹ của chúng.
Một lần nữa tôi mong các bạn hãy nhìn lại bản thân, các bạn có lối suy nghĩ đó thì chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Vợ chồng ngoài tình yêu còn có cái nghĩa, chữ hiếu rất quan trọng đó các bạn.
Hoàng Oanh