Theo trang The Local của Thụy Điển, quốc khánh Thụy Điển được chọn từ năm 1983 chỉ vì các chính trị gia cảm thấy “kém miếng khó chịu” khi Na Uy ăn mừng quá tưng bừng trong ngày quốc khánh của họ.
Được chọn làm ngày quốc khánh chính thức từ năm 1983, nhưng phải đến năm 2005 ngày 6/6 mới được Thụy Điển đánh dấu là ngày quốc lễ hàng năm. Tuy nhiên, nó không thu hút được sự quan tâm của cư dân nước này nhiều như những ngày lễ Giáng sinh hay lễ Phục sinh, lễ hội mùa hè...
Ngoài sự kiện Fika Ceremony hàng năm tại Tòa thị chính Stockholm để trao quyền công dân chính thức cho những người nhập cư như lời chào đón, các thành phố ở Thụy Điển không có hoạt động gì đáng kể trong ngày quốc khánh. Hầu hết mọi người ở nhà với gia đình hay gặp gỡ bạn bè như ngày nghỉ bình thường.
Không chỉ thờ ơ với việc ăn mừng quốc khánh, người dân Thụy Điển còn ca thán về việc cứ bảy năm một lần, ngày quốc khánh lại rơi vào cuối tuần vì không được hưởng chính sách nghỉ bù. Hơn nữa, ngay sau khi 6/6 được chọn trở thành quốc lễ, Whit Monday - một ngày lễ sau Phục sinh năm tuần - bị xóa bỏ, đồng nghĩa với việc họ có ít ngày nghỉ hơn. Điều này khiến nhiều người Thụy Điển tiếc nuối ngày lễ cũ và ít chờ đón ngày quốc khánh hơn.
Câu 4: Nhóm nhạc huyền thoại nào đến từ Thụy Điển, nổi tiếng với ca khúc sống mãi với thời gian “Happy new year”?