Những bãi biển ở North Carolina trở nên yên ắng hơn sau khi xảy ra vụ cá mập cắn mới nhất.
Đây là vụ thứ bảy trong vòng ba tuần qua.
MỘT DU KHÁCH NÓI:
"Chúng tôi vẫn đang có khoảng thời gian vui vẻ tại đây, nhưng chúng tôi sẽ không bơi sâu trong năm nay".
Một người đàn ông 68 tuổi đã bị một con cá mập kéo xuống khi ông đang bơi ở độ sâu ngang eo hôm thứ Tư vừa rồi. Đó là một con cá mập dài 6 đến 7 feet.
Cư dân địa phương cho biết cảnh tượng cá mập tấn công không hoàn toàn bất thường ở đây.
Và điều cũng hầu như không đáng ngạc nhiên, chuyên gia về cá mập Paul Barrington ở Công viên bể cá North Carolina nói:
"Khi chuỗi thức ăn tái xây dựng và tái lập nơi cư trú, chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cá mập hơn.
Tin tốt là gì? Chúng không theo đuổi con người. Nhưng chúng có thể dễ nhầm con người với loại thức ăn và chúng yêu thích.
Các chuyên gia cho biết nguy cơ bị cá mập cắn rất nhỏ.
Tuy nhiên để an toàn, tốt nhất là nên tránh những vùng nước đục và nên ở gần bờ.