Bùi Hà Đức Tài năm nay học lớp 5/4 trường tiểu học Đặng Trần Côn. Em đang sống cùng gia đình ở phường 5, quận 4, TP HCM. Nói là nhà trọ, nhưng thực chất buổi tối em cùng với mẹ phải kiếm chỗ ngủ thuê vì nhà diện tích nhỏ lại quá đông người không đủ chỗ ngủ.
Bùi Hà Đức Tài.
Ba em làm phụ hồ, còn mẹ đi lột hành thuê, đều là những nghề lao động tay chân thu nhập thấp và có những khi thất nghiệp nên cuộc sống gia đình em rất bấp bênh. Năm ngoái do quá khó khăn, có lúc mẹ định cho nghỉ học nhưng vì thấy con mình thích học quá nên tiếp tục cố gắng bằng mọi cách để Tài tiếp tục tới trường.
Hằng ngày, em đều tự đi bộ đến trường, có hôm nhờ được bạn thì em đi ké xe đạp. Ở trường, Tài yêu thích nhất môn toán và chăm chỉ học tập nên đều đạt thành tích khá giỏi. Đồ đạc đến lớp của em từ cặp xách đến sách vở đều là đồ cũ xin lại từ hàng xóm, còn quần áo thì nhiều năm rồi vẫn mặc đi mặc lại đồ cũ. Ngoài giờ học, em phụ mẹ trông em và làm những việc lặt vặt trong nhà. Tài rất mong có được một chiếc xe đạp để đến trường.
Hà Thị Ngọc Thanh
Từ ngày 8/8 đến 16/10, Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Dutch Lady tổ chức cuộc thi "Học bổng Đèn Đom Đóm". Độc giả có thể chia sẻ những câu chuyện về chân dung vượt khó học giỏi của các em học sinh bậc tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp tục đến trường. Chương trình kéo dài 10 tuần, hàng tuần, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất (tương ứng 10 nhân vật) để trao học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng). Độc giả có bài viết giới thiệu nhận vật được chọn trao giải học bổng sẽ nhận nhuận bút 500.000 đồng mỗi bài. Gửi bài dự thi tại đây.