Chương trình Bài hát yêu thích tháng 12 diễn ra vào 21h tối 2/12 tại Hà Nội.
Ca khúc Chiếc khăn piêu của nhạc sĩ Doãn Nho do Tùng Dương thể hiện xuất sắc đoạt danh hiệu cao nhất trong tháng. Chiếc khăn Piêu lập kỷ lục với 380 phiếu bầu của Hội đồng bình chọn, vượt kỷ lục cũ thuộc về Nhật ký của mẹ của ca sĩ Hiền Thục. Nhạc phẩm này chiến thắng nhờ bản hòa âm phối khí mới mẻ và độc đáo, mang âm hưởng nhạc Tây phương khiến ca khúc được sáng tác từ năm 1956 trở nên rộn ràng, hiện đại.
![tungduong-1-jpg-1354502139_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2012/12/03/tungduong-1-jpg-1354502139.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xICEdpb6JEe-9QhmyUPJfw)
Không chỉ giới chuyên môn mà khán giả của chương trình Bài hát yêu thích cũng dành sự mến mộ cho nam ca sĩ luôn bộc lộ chất "điên" và "quái" qua những màn biểu diễn hết mình trên sân khấu. Nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc của Bài hát yêu thích - lên sân khấu trao hoa và quà cho nhạc sĩ Doãn Nho (tác giả ca khúc) và Tùng Dương (ca sĩ thể hiện) với chiến thắng vang dội. Còn Tùng Dương sung sướng đến nỗi anh bất ngờ quay sang nhạc sĩ Doãn Nho và tặng cho ông nụ hôn dài trên má.
Khi được hỏi cảm nhận, nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Chiếc khăn Piêu được viết năm 1956, nghĩa là bây giờ ca khúc đã được 56 tuổi, còn tác giả tròn 80 tuổi. Xin cảm ơn Tùng Dương, người đã nối được sợi dây nghệ thuật giữa tuổi trẻ cách đây nửa thế kỷ với tuổi trẻ ngày hôm nay".
Ca sĩ Tùng Dương phát biểu sứ mệnh của anh và những nghệ sĩ mới, ngoài việc thể hiện những sáng tác đương đại thì còn có trách nhiệm với những ca khúc nổi tiếng đã trải qua nhiều thập kỷ như Chiếc khăn Piêu. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới nhạc sĩ Nguyên Lê, người mà theo anh đã "kiến tạo một lần nữa" cho ca khúc này.
Ngay sau những lời chia sẻ, Tùng Dương được đề nghị hát lại Chiếc khăn piêu để tặng khán giả. Không chuẩn bị trước, nam ca sĩ vẫn hớp hồn người nghe với chất giọng đầy nội lực và phóng khoáng. Tùng Dương xuống tận hàng ghế để gần khán giả hơn cũng như đưa cả micro cho nhạc sĩ Doãn Nho để ông hát một đoạn trong tiếng vỗ tay của mọi người.
![tung-duong-2-jpg-1354502139_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2012/12/03/tung-duong-2-jpg-1354502139.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uA3UxpKtWYLJKlem1TF37w)
Chương trình tối 2/12 đánh dấu sự trở lại đầy sôi động của Hồ Ngọc Hà trong hình ảnh nóng bỏng.
Là người biểu diễn cuối cùng trong liveshow tối qua khi đã gần 24h, nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn giữ chân khán giả ngồi lại Cung Văn hóa Hữu nghị.
Cô thể hiện Blow Up - Bay lên tình yêu, nhạc phẩm là sự hợp tác trở lại của cô và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Sau một thời gian dài "chết tên" với những bản ballad của Nguyễn Hồng Thuận, Hồ Ngọc Hà khởi động lại dự án Pop Dance vốn là xu hướng âm nhạc cô yêu thích.
Tối 2/12 là lần đầu tiên Hà Hồ đem Blow up lên sân khấu khi ca khúc vừa phát hành trước đó 2 ngày. Âm nhạc sôi động, kết hợp giai điệu mạnh mẽ của tiết mục tạo nên màn chào kết ấn tượng cho chương trình.
![ho-ngoc-ha-jpg-1354502139_500x0.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2012/12/03/ho-ngoc-ha-jpg-1354502139.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_hcjLoxYyFK3iJYah6mj6Q)
Bên cạnh đó, các tiết mục của ca sĩ Maya, Vũ Thắng Lợi, Hoài Nam với sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, Yến Chi, Vũ Hạnh Nguyên, Hoàng Hải, Background Band, Đào Bá Lộc... đều tạo được cảm xúc tốt với các khách mời bình luận tối qua. Khách mời bình luận gồm có: nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và nhà báo Chu Minh Vũ. Họ đã dành "cơn mưa lời khen" cũng như những nhận xét cặn kẽ, góp ý chi tiết về các tiết mục.
Thoại Hà
Ảnh: Tuấn Mark