Lực lượng cứu hộ ở thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2/11 đã tìm được bé gái Ayda Gezgin sau khi nghe tiếng la hét của bé dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập.
Sau vài giờ, các nhân viên cứu hộ đã đưa được bé ra ngoài an toàn và chuyển bé tới bệnh viện thành phố. Nhân viên cứu hộ cùng người dân có mặt ở hiện trường khi ấy đã vô tay reo hò khi thấy cô bé 4 tuổi vẫn bình an sau 4 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Bé Ayda Gezgin được tìm thấy dưới đống đổ nát ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2/11. Ảnh: Anadolu Agency.
Ugur, cha của bé Gezgin, vô cùng xúc động khi thấy con gái và đã thơm lên gương mặt phủ đầy bụi của bé. Nhân viên cứu hộ Nusret Aksoy cho biết sau khi hét lên cầu cứu, bé Gezgin đã vẫy tay với anh, tự đọc tên của mình và nói vẫn ổn.
"Cô bé mỉm cười, cô bé đang đợi chúng tôi", Levent Onur, một nhân viên cứu hộ khác tham gia giải cứu cô bé cho biết. Onur nói rằng một chiếc máy giặt trong tòa nhà đã che chắn cho bé Ayda không bị thương.
Lực lượng cứu hộ giải cứu bé Ayda Gezgin khỏi đống đổ nát ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 2/11. Video: Twitter/ @tefosicakanaliz.
Bộ trưởng Nội các Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum đã gọi sự sống kỳ diệu sau 91 giờ mắc kẹt của bé Ayda là một phép màu. Trước Ayda, bé Elif Perincek, ba tuổi, cũng được giải cứu sau 65 tiếng bị động đất chôn vùi.
Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/10 đã khiến 102 người thiệt mạng và 1.026 người bị thương, trở thành trận động đất chết chóc nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong gần một thập kỷ. Các nạn nhân khác thiệt mạng là hai thiếu niên trên đảo Samos của Hy Lạp.
Thổ Nhĩ Kỳ thuộc một trong những khu vực địa chấn hoạt động mạnh nhất thế giới và bị cắt ngang bởi nhiều đường đứt gãy. Năm 1999, hai trận động đất mạnh hơn 7 độ xảy ra ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến khoảng 18.000 người thiệt mạng.
Ngọc Ánh (Theo Daily Mail)