From: Huong Giang
Sent: Tuesday, July 14, 2009 12:07 PM
Chào Thu,
Bình thường mình ít khi phản hồi tâm sự của ai, nhưng đọc tâm sự của Thu, với tư cách là một người con dâu mình không thể nào không lên tiếng. Hình như cuộc sống bây giờ hiện đại quá, có thể các bạn quá giỏi giang nên chỉ coi trọng bản thân mà quên mất những người xung quanh, ví dụ như bố mẹ chồng. Xin lỗi vì mình nói hơi nặng nề như thế nhưng đó là suy nghĩ thật của mình lúc này.
Mình cũng là con dâu thế hệ 8x, mình cũng ăn học đàng hoàng, cũng có công việc rất tốt, nếu không muốn nói là có chức vụ tốt trong một công ty nước ngoài. Mình cũng có lối sống và cách nghĩ hiện đại nhưng sau 5 năm làm dâu, có 4 năm ở chung với bố mẹ chồng, mình chưa bao giờ cảm thấy 2 ngày cuối tuần là đày ải như Thu.
Mình nghĩ bạn nên sống cân bằng hơn, đừng ích kỷ như thế vì theo như lời tâm sự của bạn thì bạn chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ lo hưởng thụ, còn không hề nghĩ đến người khác, thậm chí là chồng bạn. Mình thấy bạn thật may mắn, đi làm dâu mà không nghe kể bị bố mẹ chồng xét nét (vì bạn không nói đến) hay được sự hỗ trợ rất nhiều từ chồng (chồng kêu bạn tham gia việc dọn nhà cho có, còn lại chồng bạn làm hết). Mình chỉ mong được một người chồng đảm đang, biết lo lắng gia đình như thế là đủ rồi.
Mình nghĩ bạn nên thay đổi cách suy nghĩ ngay từ bây giờ, đừng để quá muộn (bằng chứng là vợ chồng bạn có dấu hiệu rạn nứt). Dù là ai, làm gì, bạn vẫn là một phụ nữ, một người con dâu, một người vợ, một người mẹ. Mình không quá đặt nặng tính phong kiến cổ hủ nhưng sự thật là thế. Gia đình muôn đời vẫn là quý báu đối với phụ nữ chúng ta. Để xây một gia đình hạnh phúc không dễ tí nào, mình cần hy sinh những nhu cầu hưởng thụ cá nhân ở chừng mực nào đó.
Bạn nên suy nghĩ đơn giản hơn, hướng về gia đình hơn, cuối tuần có thể tổ chức ăn uống, hay đi ra ngoài với gia đình, còn việc nhà, nếu khá giả có thể nhờ người phụ theo giờ. Như thế bạn vừa có thể tận hưởng ngày cuối tuần với chồng, với bố mẹ chồng mà nhà cửa vẫn gọn gàng, sạch sẽ.
Còn nếu không khá giả, bạn nên phân chia quỹ thời gian cho hợp lý, ví dụ sáng thứ 7 lo dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, chiều và tối thứ 7 đi đâu đó cùng chồng, ngày chủ nhật được phép ngủ nướng, tổ chức nấu nướng (nhà có 4 người, chắc cũng đơn giản thôi), chiều và tối chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn để bắt đầu một tuần mới...
Mình thấy như thế cũng ổn mà. Bạn vẫn lo được việc nhà, vẫn làm vui lòng chồng và bố mẹ chồng, bản thân cũng được tận hưởng nghỉ ngơi. Mình vẫn làm thế đấy, mặc dù nhà mình có con nhỏ và không có người giúp việc nhưng mình thấy vui và hạnh phúc vì tự tay lo lắng cho gia đình của mình, trong đó có cả bố mẹ chồng.
Bạn nên nhớ rằng vợ chỉ là vợ thôi, bố mẹ là duy nhất đối với anh ấy nên để vợ chồng hòa thuận nên cân bằng bạn ạ, già néo đứt dây mà. Tóm lại, mình thấy vấn đề của bạn đơn giản lắm, chỉ cần bạn thay đổi cách suy nghĩ ích kỷ đó đi thì mọi việc nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chúc bạn hạnh phúc.