Làng Bohoyavlenka, thuộc tỉnh Donetsk, cách chiến trường chỉ 20 km, là nơi gia đình nhỏ của Khrystyna Ksenofontova chọn ở lại, bất chấp lời kêu gọi sơ tán của chính quyền Ukraine.
Cô bé 10 tuổi vẫn tiếp tục thói quen đánh đàn, chơi với những con mèo trong khu phố và vẽ tranh. Gia đình của Khrystyna đã quen với cuộc sống dưới làn đạn pháo liên miên. Cô bé đeo tai nghe để tránh phải nghe những tiếng nổ lớn.
"Cháu cảm thấy sợ", Khrystyna nói, thêm rằng những tiếng nổ lớn của đạn pháo không ngừng vang lên vào buổi đêm. Dù vậy, người mẹ tên Yulia và bà ngoại của Khrystyna quyết định không sơ tán khỏi làng, sau khi bố cô bé qua đời trong một cuộc tập kích.
Làng Bohoyavlenka từng có 1.400 dân trước khi chiến sự xảy ra. Yulia cho biết họ thà ở lại quê nhà chịu cảnh tàn phá từ chiến sự, còn hơn là phải sơ tán khi không có một xu dính túi.

Khung cảnh hoang tàn tại làng Bohoyavlenka, tỉnh Donetsk, hôm 31/1. Ảnh: AFP
Nhiều gia đình khác ở miền đông Ukraine cũng từ chối sơ tán, chọn cuộc sống dưới làn đạn pháo, bất chấp các cuộc giao tranh khốc liệt. Tuy nhiên, phần lớn là người cao tuổi, ít ra khỏi nhà từ trước khi xảy ra chiến sự, hiếm gia đình nào có con nhỏ như nhà Khrystyna chọn ở lại.
Dù sống trong thấp thỏm, cô bé 10 tuổi vẫn tìm được niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Tại căn hầm trú ẩn, Khrystyna cười hạnh phúc khi thấy lứa mèo con ra đời.
Cô bé mơ ước sẽ trở thành bác sĩ thú ý. Khi các bạn bè cùng trang lứa đều đã đi sơ tán, Khrystyna tranh thủ lúc có điện để học và dành thời gian còn lại chơi với lũ mèo con.

Cô bé Khrystyna bế trên tay hai chú mèo con trong căn hầm trú ẩn ở làng Bohoyavlenka, tỉnh Donetsk. Ảnh: AP
Bà Yulia trong khi đó lên kế hoạch trữ thức ăn cho cả tuần bằng cách tới siêu thị ở thị trấn gần đó. Tại làng Bohoyavlenka, các cửa hàng, bệnh viện và trường học đều đã đóng cửa từ nhiều tháng trước.
Yulia lo sợ các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine sẽ trở nên khốc liệt hơn vào cuối mùa xuân, buộc họ phải sơ tán, dù chưa rõ cả nhà có thể đi đâu.
"Mọi người đều lo lắng về điều đó. Ai mà biết được, điều gì cũng có thể xảy ra", Yulia cho biết.
Trong khi đó, tiếng pháo từ các đợt giao tranh lại từ xa vọng về. "Chuyện thường ngày ấy mà", Yulia nói, dường như đang trấn an bản thân.
Ngọc Ánh (Theo AP)