Từ: Thien Nguyen
Đã gửi: 16 Tháng Chín 2011 8:30 SA
Đọc tâm sự của Duyên tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mình, về vợ con và về tương lai của gia đình. Tôi quyết định viết vài dòng để chia sẻ với Duyên và cũng là để giãi bày tâm sự của tôi.
Khi tôi sinh ra thì ba qua đời. Lên cấp 3 thì má bị tai biến, bán thân bất toại và vừa học xong năm nhất đại học thì má tôi cũng mất. Nhưng may mắn là tôi còn có các anh chị đùm bọc chở che cộng với sự cố gắng nên tôi cũng học xong đại học, rồi tìm được một công việc ổn định, thu nhập nói chung là khá.
Tôi cưới vợ vào đầu năm 2007 sau 7 năm chúng tôi quen nhau. Nhưng hơn 3 năm nay, từ khi tôi quyết định thay đổi công việc thì gia đình rơi vào cảnh bấp bênh. Tôi từ bỏ công việc XNK đang rất tốt ở công ty cũ với tham vọng mở mang làm ăn riêng thì cuộc sống gia đình không còn thu nhập ổn định nữa.
Hiện tôi có một trung tâm dạy Tin học - ngoại ngữ. Do không phải là lĩnh vực chuyên môn nên tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và không thể phát triển nó như mong đợi. Tôi chưa đến mức không kiếm ra tiền nhưng nhìn cuộc sống gia đình bấp bênh, nhìn bạn bè ổn định và thành đạt là vợ tôi lại không vui. Còn tôi lúc nào đầu óc cũng như muốn vỡ tung.
Vợ chồng tôi ngày nào cũng lục đục, đã có những lúc chuyện bé xé ra to đến mức cả hai cùng có suy nghĩ là sẽ ly dị. Vì vậy giờ đây tôi đang rất đau đầu và đang tìm cách sang lại Trung tâm đào tạo ngoại ngữ - tin học cho người có chuyên môn trong lĩnh vực này làm để phát triển nó. Còn tôi sẽ lại tìm một công việc ở công ty để hàng tháng có thu nhập ổn định hơn.
Tôi biết vợ tôi không phải là người chỉ nghĩ tới tiền, nhưng có lẽ vì vợ tôi cư xử không khéo léo. Nghĩ tới gia đình bạn bè, rồi nghĩ tới tương lai gia đình mình chẳng lẽ cứ tháng nào xào tháng đó như vậy, trong khi cô ấy cũng không thể làm gì để gia đình khá hơn vì cô ấy cũng chỉ là một giáo viên mầm non. Cứ mỗi lần thấy tôi ngồi đọc báo, chơi game để giải trí một chút là cô ấy lại tỏ thái độ khó chịu.
Nói tới đây để thấy được rằng, có lẽ Duyên cũng đang có suy nghĩ giống vợ tôi, cũng lo cho tương lai sao cho gia đình khá giả hơn. Nhưng Duyên biết không, tôi vẫn ao ước vợ tôi sẽ tâm lý hơn, khéo léo hơn trong cư xử, kiên nhẫn hơn. Tôi nghĩ chồng Duyên cũng không phải là người chỉ biết ăn bám vợ, vì anh ấy cũng đi làm, công việc bán hàng đa cấp cũng là một công việc, nhưng có lẽ chưa có được thu nhập ổn định.
Duyên hãy kiên trì, khéo léo hơn để thuyết phục chồng thay đổi công việc phù hợp với ngành nghề đã học và mang lại thu nhập ổn định hơn. Tôi rất đồng cảm với anh Dung trong bài “Từng là giám đốc, giờ tôi trắng tay”, những lúc khó khăn thì cần được chia sẻ, mà người cận kề nhất với mình là vợ, chồng mà không thông cảm, chia sẻ được cho nhau thì càng làm cho sự khó khăn tăng lên.
Chúc Duyên sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và thành công chỉ đến với những người biết kiên trì, nhẫn nại.