Đi làm xa nhà, mỗi lần về tôi lại thấy bố mẹ già đi nhiều, giờ còn héo mòn hơn nữa vì anh tôi. Anh tôi dính các tệ nạn như: rượu chè, cờ bạc, nợ nần tiền vì đánh bạc thua, vô lễ với bố mẹ, mắng chửi lại bố mẹ, giờ còn ngoại tình. Hiện tại gia đình tôi chưa cho chị dâu biết. Tôi biết chuyện ngoại tình của anh vì Tết vừa rồi đọc được tin anh với một người phụ nữ. Hai người đó đã gặp nhau gần năm nay rồi, làm cùng công ty, giờ người đó đã nghỉ việc. Anh tôi nhiều lần chuyển tiền cho chị ta.
Việc có đủ các tệ nạn mà biến anh thành con bất hiếu, chửi mắng lại bố mẹ, không làm bất kỳ việc gì sau giờ làm, không dạy mà cũng chẳng chơi với các con. Tôi cùng gia đình khuyên bảo nhẹ nhàng để anh dừng lại, thế nhưng anh cứ như bị bỏ bùa. Tôi điều tra, biết được người phụ nữ kia đã ly hôn và có hai con, từng ngoại tình hai lần và bị đánh ghen. Nói thẳng ra, cô ta cặp kè để kiếm tiền. Tôi và bố mẹ thực sự bất lực, không biết làm cách gì nữa, định nhờ pháp luật giải quyết. Thế nhưng trong luật hôn nhân và gia đình quy định, nếu không bắt được tận tay trai trên gái dưới thì không thể có bằng chứng để kiện, chỉ qua các tin nhắn không đủ. Giờ chuyện bắt quả tang rất khó vì anh tôi đã biết gia đình biết chuyện, chắc sẽ không gặp người phụ nữ kia, thế nhưng ngày nào họ cũng liên lạc nhiều, đúng kiểu các đôi trẻ mới yêu nhau thắm thiết.
Tôi không biết phải làm gì nữa, lại thêm cú sốc quá lớn với bố mẹ tôi. Lâu nay gia đình tôi được biết đến là nhà giao giáo, con cái hiếu học, ngoan ngoãn, giờ xảy ra chuyện này tôi sợ bố mẹ đau buồn mà phát bệnh. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc