Giới chức y tế thành phố Rio de Janeiro cho biết hôm 12/6, các thành viên của gia đình này đã xông vào phòng điều trị tích cực (ICU) tại Bệnh viện Ronaldo Gazolla, đập vỡ một biển hiệu và đập mạnh cửa phòng bệnh. Nhân viên an ninh và nhân viên bệnh viện phải can thiệp để xoa dịu tình hình.
Alexandre Telles, chủ tịch liên đoàn bác sĩ địa phương và là bác sĩ của bệnh viện Ronaldo Gazolla, cho hay gia đình trên đã xông vào khu vực cấm.
"Họ tới đó và chửi bới nhân nhân viên y tế. Sau đó họ xông vào khu vực điều dưỡng và ném máy tính xuống sàn. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn", Telles nói. "Chúng tôi hiểu các gia đình có thể rất buồn vì mất người thân, nhưng trút giận lên nhân viên y tế, những người đang rất căng thẳng, là không công bằng với họ".
![Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 tại phòng ICU tại bệnh viện ở Marica, bang Rio de Janeiro, hôm 6/6. Ảnh:AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/brazil-jpeg-5710-1592045226.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Q8Zz3ZatZm75RzLf8wbB6w)
Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 tại phòng ICU của bệnh viện ở Marica, bang Rio de Janeiro, hôm 6/6. Ảnh:AFP.
Một kênh truyền thông cho rằng những người này muốn kiểm tra phòng ICU theo lời kêu gọi của Tổng thống Jair Bolsonaro. Tuy nhiên, giới chức bệnh viện phủ nhận thông tin này.
Tối 11/6, ông Bolsonaro kêu người ủng hộ "tìm cách vào bên trong" các bệnh viện để quay phim xem giường chăm sóc tích cực có bệnh nhân hay không, nhằm cung cấp hình ảnh để cảnh sát và cơ quan tình báo Brazil điều tra.
Tổng thống Brazil cho rằng các chính trị gia địa phương đang thổi phồng số ca tử vong do Covid-19 để nhận tiền từ chính phủ, đồng thời đổ lỗi cho chính phủ về số ca nhiễm gia tăng.
Brazil hiện là vùng dịch chết chóc thứ hai thế giới, với gần 830.000 ca nhiễm và gần 42.000 ca tử vong, chỉ đứng sau Mỹ. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ này đã giảm bớt các hạn chế và mở lại các doanh nghiệp, một động thái được Bolsonaro ủng hộ. Tổng thống cánh hữu nhiều lần giảm nhẹ mức độ nguy hiểm của Covid-19, cho rằng dịch bệnh này "chỉ như cúm vặt".
Người dân đã đổ xô đến và xếp hàng nhiều giờ khi các trung tâm thương mại ở Sao Paulo và Rio de Janeiro, hai thành phố lớn nhất Brazil, mở lại từ ngày 11/6. Các trung tâm tiếp tục đông khách hôm 12/6 khi Brazil đón ngày lễ tình yêu. Tuy nhiên, các cửa hàng phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và người mua sắm được yêu cầu đeo khẩu trang. Một số trung tâm thương mại đo thân nhiệt ở lối vào.
Thanh Tâm (Theo CNN)