Tôi và anh quen hơn một năm, chính thức yêu được hơn 7 tháng. Chúng tôi cùng quê, nhà gần, cùng là tuổi Ất Hợi 1995, anh sinh trước tôi 2 ngày. Tôi và anh bắt đầu mối quan hệ rất vui vẻ, yêu thương, tôi có thể chia sẻ với anh mọi điều, anh luôn đứng về phía tôi và động viên.
Chúng tôi yêu xa, anh ít có thời gian dành cho tôi vì việc bận. Có điều mỗi lần gọi điện nói chuyện cả hai đều rất vui vẻ. Nửa tháng hoặc cả tháng anh mới được về một lần, chúng tôi tranh thủ từng chút thời gian ở bên nhau. Anh hiền và rất cưng chiều tôi; dự định đi học lên thêm 2 năm, mong tôi chờ, tôi nói sẽ chờ. Bố mẹ anh rất quý tôi, thi thoảng mẹ anh còn gửi quà cho tôi. Được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi vui lắm; chỉ cần tin tưởng và yêu nhau, cố gắng làm việc kiếm tiền nữa thôi.
Tuần vừa rồi, anh nói bố mẹ không đồng ý vì đi xem tuổi không hợp, lấy nhau về sẽ nghèo và ảnh hưởng đường con cái. Tôi nói sẽ thuyết phục bố mẹ anh, anh lại bảo đã thuyết phục rồi mà không được. Anh suy nghĩ và mệt mỏi, áp lực rất nhiều, bản thân chưa có gì, công việc chưa đâu vào đâu, nay đây mai đó, sợ tôi khổ. Anh bảo dừng nói chuyện một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ về vấn đề này. Tôi rất sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang yêu nhau sao lại đột ngột dừng như vậy.
Trong suốt một tuần, anh không gọi tôi, tôi gọi anh cũng không nghe máy, chỉ nhắn tin chút xíu. Tôi tìm câu trả lời, an ủi động viên anh mà cũng không nhận được hồi đáp. Đến lúc tôi cáu, nói sẽ gọi cho bố mẹ anh để thuyết phục và hỏi rõ mọi chuyện thì anh mới trả lời. Trước giờ tôi không mê tín nhưng em đã đi xem bói, 3 nơi đều bảo tôi có duyên âm theo nên đường tình duyên lận đận, yêu ai cũng không thành. Tôi tính đi cắt duyên âm rồi tính tiếp, thế nhưng nhiều việc xảy ra, suy nghĩ lại hỗn độn, chưa đi cắt duyên âm thì chúng tôi đã nói lời chia tay.
Bạn bè, gia đình động viên tôi rất nhiều, rằng đừng tiếc gia đình ham của như thế, bởi ngay lần đầu về nhà anh chơi, bố anh đã hỏi: "Lương tháng cháu bao nhiêu", "Đất nhà cháu rộng không". Họ còn nói anh nhu nhược vậy, lấy về vợ con cũng khổ thôi; hoặc có thể anh chán tôi và có người khác rồi, nói tôi bỏ là đúng. Tôi thì nghĩ anh rất áp lực với gia đình chứ không phải do thay lòng đổi dạ. Tôi còn yêu anh dù đã chia tay, tiếc cho những dự định còn dang d. Tôi 27 tuổi, muốn kết hôn rồi, giờ kết thúc một cuộc tình thì đến khi nào mới có thể mở lòng với người mới? Tôi đã trao thân cho anh, quen người khác có bị chê cười không? Mong được các anh chị tư vấn.
Như
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.