Sau khi ông bà của người đàn ông họ Vạn ở thành phố Trùng Khánh qua đời, gia đình đã dựng bia mộ và khắc tên con cháu để thể hiện lòng hiếu thảo. Vạn cũng khắc tên người bạn gái họ Từ, vốn hẹn hò và chung sống từ năm 2007, lên bia mộ dù hai người chưa kết hôn.
Năm 2021, sau khi cặp đôi chia tay, tòa án yêu cầu Vạn xóa tên Từ khỏi bia mộ, do điều này "có thể làm tổn thương tình cảm và cuộc sống của Từ trong tương lai". Tuy nhiên, Vạn chỉ che tên cô gái bằng tro, vốn dễ dàng bị mưa gió cuốn trôi, do lo ngại ảnh hưởng tới phong thủy của ngôi mộ.

Một khu nghĩa trang ở thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Zhuanlan
Tòa án sau đó đưa Vạn vào danh sách "người không trung thực, phải thi hành án" và cấm người đàn ông này đi lại bằng đường hàng không, đường sắt cao tốc, ở khách sạn hạng sao, mua bất động sản hoặc xây nhà cho đến khi xóa tên bạn gái cũ khỏi bia mộ gia đình.
Cảnh sát đã nhiều lần kiểm tra Vạn. Sau cùng, người đàn ông này phải dùng đục để xóa tên bạn gái cũ khỏi bia mộ vào cuối tháng 4.
Câu chuyện tại Trùng Khánh thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. "Tôi biết những chuyện xăm tên người yêu chưa kết hôn lên cơ thể, nhưng chưa từng nghe về chuyện khắc tên lên bia mộ", một người bình luận.
Một người khác chỉ ra hành động khắc tên bạn đời đã kết hôn để "tránh nguy cơ ly hôn trong tương lai" là điều không bình thường, dù truyền thống khắc tên con cái lên bia mộ ở Trung Quốc đa dạng theo từng vùng.
Đức Trung (Theo SCMP)