Nếu ba là gấu bự thì con trai chính là gấu con của mẹ. 2 chú gấu luôn bên mẹ, yêu thương mẹ và bảo vệ mẹ. Mẹ yêu 2 chú gấu của đời mẹ biết bao.
Chạy bộ là niềm vui mỗi ngày của gấu bự, thế nên gấu con được dịp lẽo đẽo theo gấu bự mỗi ngày ở công viên. Nhờ vậy mà cả hai bố con đều khỏe mạnh. Thỉnh thoảng, gấu con có chút bỏ mặc bố và say sưa với những trò chơi chắc chỉ hợp với tuổi của gấu con mà thôi.
Leo trèo, chạy nhảy, bập bênh, đu ngựa, leo dây... đủ các trò chơi, và trò nào cũng khiến gấu con thích thú cả. Gấu con chỉ mới 7 tuổi thôi, thế nên sức khỏe của con là điều mà ba và mẹ quan tâm nhất.
Bác sĩ bảo con cần phải ăn uống theo một chế độ chuyên biệt dành cho trẻ trên 6 tuổi, có thực đơn hàng ngày hẳn hoi, bên cạnh đó phải kết hợp nhiều chế độ khác như ngủ đúng giờ, ngủ đủ giờ, ăn lượng thế nào là vừa đủ... Mẹ phải vất vả khi chăm sóc cho con lắm đấy.
Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần gấu con luôn khỏe mạnh, chơi vui, học chăm là mẹ hạnh phúc và nguyện làm gấu mẹ của con suốt đời này rồi, con nhé!
Lê Minh Trí