
Gã lên đường đi phiêu lưu, tự phong cho mình là hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê xứ Man-cha; phong cho con ngựa gầy còm, ốm yếu của mình là chiến mã Rô-xi-nan-tê. “Hiệp sĩ” Đôn Ki-hô-tê luôn bị ám ảnh về các kẻ thù và ảo tưởng sức mạnh chính mình. Gã lao vào đánh nhau với các cối xay gió giữa đồng vì cho rằng chúng là những tên khổng lồ đáng ghét coi thường gã.
Trong khối Liên Hiệp, xứ Wales thật nhỏ bé cả về diện tích, dân số lẫn vị thế so với nước Anh. Còn tại Euro 2016, hành trình của xứ Wales chẳng khác nào một chuyến phiêu lưu, khi họ lần đầu tiên được sánh vai ngang hàng với tuyển Anh tại một vòng chung kết. Với khát khao muốn khẳng định mình, xứ Wales luôn tìm ẩn một sức mạnh phi thường, họ sẵng sàng đánh bại mọi kẻ thách thức trên con đường tìm kiếm vinh quang, đặt biệt là khao khát đánh bại gã khổng lồ Tam Sư đáng ghét.
“Không cầu thủ nào ở Anh đủ trình chơi cho xứ Wales”. Lời khẳng định đầy ngạo mạn của đội trưởng Gareth Bale khác nào lời tuyên chiến của “hiệp sĩ” Đôn Ki-hô-tê trước các cối xay gió. Gareth Bale dẫn dắt xứ Wales hừng hực khí thế lao vào bầy Tam Sư khác nào hình ảnh Đôn Ki-hô-tê thúc chú ngựa Rô-xi-nan-tê tội nghiệp lao vào các cỗ xay gió. Để rồi khi gió nổi lên gã bị đánh văng ra xa ôm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhà văn Xéc-man-téc xây dựng nhân vật Đôn Ki-hô-tê đầy hài hước và đam mê. Dù rất tào lao nhưng “hiệp sĩ” Đôn Ki-hô-tê vẫn được mọi người yêu mến bởi lòng nhiệt huyết, luôn mốn đấu tranh cho cái đẹp. Với bộ râu xồm xoàm cùng mái tóc búi cao giống nhân vật Trương Vô Kỵ trong võ hiệp Kim Dung, trông Gareth Bale già hơn rất nhiều so với cái tuổi 27 của mình. Ba mùa giải du đấu tại Tây Ban Nha với hai Champion League, một cúp Nhà Vua, một Siêu cúp Tây Ban Nha, một FiFa Club Worldcup, Gareth Bale đang là niềm tự hào của bóng đá xứ Wales. Anh tự hào vì gốc gác của mình, từ chối lời đề nghị chơi cho Tam Sư bởi Bale có bà ngoại là người Anh quốc.
Dù thất bại bẽ bàng trước đối thủ “đáng ghét” nhưng Gareth Bale rất lạc quan: “Xứ Wales quên trận thua Anh chỉ sau một bữa trưa, chúng tôi chỉ nghĩ đến đối thủ kế tiếp”. Và thực tế họ đã làm được khi hạ gấu Nga ba bàn không gỡ tối qua để đường đường vượt qua tuyển Anh xoán ngôi top bảng.
Gareth Bale khác Đôn Ki-hô-tê ở chỗ anh không có được những lời can gián thực dụng từ tay giám mã Xan-chô nhưng biết đâu anh lại bay bổng với giấc mơ của riêng mình khi ghi ba bàn trong ba trận liên tiếp, mang về ngôi đầu bảng cho xứ Wales. Biết đâu “chiến mã” Rô-xi-nan-tê sẽ làm nên chuyện ở Euro lần này cùng hiệp sĩ Gareth Bale - Gã Đôn Ki-hô-tê của xứ sở Sương Mù.