Chào các bạn độc giả!
Tôi đọc các mục Tâm sự mà thấy buồn cho lối sống của một số chị em quá. Tôi thật không hiểu các bạn đang có suy nghĩ gì mà cứ ca tụng chị Na, khi chính chị ấy đang phải trả giá cho lối sống ích kỷ, thiên về bản năng, không coi trọng những gì mình đang có. Người chồng trong câu chuyện của chị Na có đáng bị đối xử như vậy không, tôi thiết nghĩ tất cả những phụ nữ muốn lập gia đình đều mơ ước có người chồng như vậy.
Đọc bài chị Hà thì thấy chị ấy chỉ coi tình dục là trên hết, không quan tâm gì đến phẩm chất của con người. Tôi công nhận với chỉ ấy chỉ một điều là tình dục trong hôn nhân đóng vai trò rất quan trọng, nó giữ vai trò to lớn trong hạnh phúc vợ chồng, nhưng nó cũng không phải là tất cả, hạnh phúc là do nhiều yếu tố hợp lại. Chẳng may lấy phải anh chồng không đủ khả năng về chăn gối, nhưng là một người chồng tốt chị cũng đạp đổ hạnh phúc của mình sao?
Vẫn có rất nhiều phụ nữ và đàn ông chẳng may mất đi bạn đời, họ vẫn sẵn sàng ở vậy vì đối với họ tình yêu và kỷ niệm sẽ cho họ sự dũng cảm đi tiếp. Tôi nghĩ chị Hà chẳng biết gì là tình yêu cả, bằng chứng là chỉ cần gặp khó khăn trong tình cảm là chị sẵn sàng từ bỏ không hối tiếc, chị có cảm thấy sự thiêng liêng của ái ân không? Hay chị chỉ thả mình trong bản năng?
Tôi không quá đặt nặng vấn đề trinh tiết, hay tình dục trước hôn nhân, nhưng cũng không đồng ý khi cho rằng phụ nữ không cần giữ gìn. Tôi quan điểm sự cao nhất của thể xác phải bắt nguồn từ sự thăng hoa của tình cảm và lý trí cũng phải có trong đó để có thể có điểm dừng vào thời điểm nào là đúng. Tôi rất tự hào với con gái là tôi đã giữ gìn sự cao quý nhất của thời con gái cho bố nó. Và tôi vẫn tiếp tục giữ gìn sự tiết hạnh của mình trong mọi hoàn cảnh.
Chồng tôi một tháng mới về một lần nhưng tôi chưa bao giờ vì khó khăn hay cô đơn để đánh mất bản thân và những gì tôi đang xây dựng. Tôi là "gái hư" đúng nghĩa khi lên giường cùng chồng, tôi nghĩ tại sao đó là điều hạnh phúc, hòa hợp nhất với người mình yêu thì lại phải giấu diếm. Anh ấy luôn trân trọng, nâng niu tôi.
Nhưng chẳng may có chuyện gì tôi cũng nói với chồng "anh là người duy nhất chiếm được thể xác và tâm hồn em nếu anh luôn xứng đáng với nó". Có con gái chị có muốn nó lấy một người chồng ngoài giỏi tình dục ra thi tất cả đều chẳng ra gì, hay hỏi con thằng này có giỏi tình dục không rồi mới gả?
Tôi không bênh đàn ông hay phụ nữ, có rất nhiều đàn ông tốt nhưng vẫn bị phụ tình hay lấy phải vợ đoảng, và phụ nữ cũng rất nhiều chị cũng rất ích kỷ, tệ. Rất nhiều người phụ nữ tốt nhưng cũng chịu cảnh chồng ngoại tình, tệ bạc, đừng đánh đồng mọi việc rồi đưa ra kết luận phiến diện như vậy. Theo tôi phụ nữ hiện đại phải độc lập, tự tin, quyết đoán, luôn giữ được bản ngã cũng mình trong mọi hoàn cảnh, nhưng vẫn giữ được nét đẹp thể chất và tâm hồn.
Dù cho ở đâu, nước nào mọi người cũng đều thích những người phụ nữ như vậy, nước nào đàn ông hay đàn bà họ cũng đề cao sự chung thủy cả. Đâu phải tất cả đàn ông đều nhậu và ngoại tình, đâu phải tất cả phụ nữ đều thủy chung, thương chồng con, cũng đầy chị sáng đi làm, tối shopping, tối ngoại tình đấy thôi, tôi vẫn thấy đầy cảnh chồng làm mượt mặt vợ phấn son, không lo con cái, chơi bời, nói đâu xa thím tôi là người đó đấy.
Thiết nghĩ, khi thấy một chuyện phải biết rút ra trong đó điều gì đúng sai, điều gì đáng học, điều gì nên phê phán, đừng a dua, đánh đồng mọi việc chung chung như vậy. Chúc hạnh phúc đến với mọi người biết xây dựng và vun đắp, giữ gìn nó.
Hải