Tiếc là do tuổi trẻ ham chơi, không chịu khó học, lại nghiện game nặng nên sau hai năm tôi không trả nợ tín chỉ, bị buộc thôi học. Sau đó tôi đi làm bảy năm, trải qua nhiều công việc như làm ván sàn, phụ hồ, làm ngói, công nhân... Tôi từng có ý định đi Nhật Bản nhưng do mắt cận nên không đi được. Năm vừa qua tôi quyết định ôn thi lại đại học, đỗ vào trường Sư phạm Hà Nội, ngành sư phạm Toán với số điểm khá ổn.
Giờ mỗi khi đi học, tôi bị ám ảnh tâm lý vì nhìn các em vui vẻ, học tập chăm chỉ, trong đầu tôi luôn nghĩ mình là người lập dị. Tôi không thể ngừng nghĩ đến năm 32 tuổi mới tốt nghiệp đại học, rồi còn lập gia đình và bố mẹ thì lớn tuổi nữa. Việc này khiến tôi strees rất nặng, mỗi khi lên lớp lại thấy áp lực. Tôi phải làm gì để vượt qua tâm lý tội lỗi này.
Tâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc