Tôi 23 tuổi, còn là sinh viên vì ra trường muộn. Dù biết không nên so sánh bản thân với người khác nhưng tôi không thể ngừng làm điều đó. Bạn bè hồi cấp ba hầu như đã tốt nghiệp đại học vì chỉ học bốn năm, đi làm lương cao, trong khi đó ngành tôi học bốn, năm năm mà tương lai chẳng bằng ngành bạn học. Tôi nhận ra mình đã thua từ khi chọn ngành học. Bạn bè rủ đi họp lớp, tôi đành bịa ra lý do để không đi vì biết giờ mình không cùng đẳng cấp với các bạn. Tôi cũng biết không ít người coi thường mình.
Tôi và một người bạn cùng thích một cô gái, khi nhìn lại mình chẳng có gì trong tay, tôi đã chọn cách rút lui, không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Ai từng rơi vào tình trạng như tôi, xin cho lời khuyên để tôi có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cảm ơn mọi người.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc