Chồng hơn 3 tuổi, đang thuê phòng trọ tại TP HCM. Trước đây, lương vợ chồng khoảng 25 triệu, đủ chi tiêu và dư chút ít. Cuối năm 2019, trên đường đi làm về anh bị tai nạn giao thông, gẫy chân, chấn thương phần mềm phải chữa trị rất lâu. Hiện tại anh chỉ đi lại nhẹ trong nhà và tiếp tục chữa trị. Từ khi anh gặp nạn, chúng tôi đã bán hết vàng cưới, tiền tiết kiệm để lo cho anh. Một năm qua mẹ chồng vào phụ chăm sóc anh để tôi đi làm.
Mẹ chồng ở miền Trung, gia đình làm nông nghiệp, không khá giả, mẹ lại quá đỗi thật thà, chỉ quanh quẩn bên cây lúa, không có hướng làm ăn nên cũng khó khăn. Từ ngày anh bệnh, mình tôi đi làm với thu nhập 10 triệu mỗi tháng để lo cho cả nhà và chữa bệnh cho chồng. Tôi phải chuyển từ phòng trọ to đến phòng trọ nhỏ, mọi chi phí chắt bóp từng tý một, các mối quan hệ cưới xin tôi gần như không dám đi. Nhiều lúc quá áp lực tôi kiếm chỗ kín bật khóc, thương con còn nhỏ đã chịu cảnh khó khăn. Nhìn chồng không biết đến khi nào mới hồi phục, thấy cảnh cả gia đình có người già, người bệnh, trẻ con, tất cả nặng trĩu trên đôi vai mà tôi phập phồng lo sợ nếu một ngày mình bệnh sẽ ra sao?
Chồng và mẹ chồng động viên tôi, mẹ có ý định đưa anh về quê ở và chăm sóc. Tình hình bệnh của anh gần năm nữa mới có thể hồi phục, tôi và con sẽ ở lại TP HCM làm việc. Chồng không cho, anh bảo về thì về hết, ở đây cũng không có tương lai mà mẹ con tôi sẽ rất vất vả khi không có anh bên cạnh. Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều về những điều anh nói, có điều giờ về quê không biết làm gì, trồng lúa chỉ để ăn. Ở đó người trẻ hầu như đã đi gần hết, chỉ còn lại người già, giờ mà về thì bằng cấp của tôi uổng phí bao nhiêu năm. Tôi rất mong các bạn chia sẻ giúp trong hoàn cảnh này. Cảm ơn các bạn.
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc