Khái niệm về smartphone của mình có từ khi nào nhỉ? Có lẽ phải kể đến chuyện khoảng 3 năm trước, vào một buổi tối đón xe buýt đi làm. Như thường lệ, mình lại ngồi ở hàng ghế sau cùng, cạnh mình có một cặp tình nhân đang mân mê lướt web với cái máy gì đó khá to, mình bị cái máy đó cuốn hút hồi nào không biết. Suốt 30 phút trên xe buýt cho đến khi xuống trạm, mắt mình không rời khỏi nó giây phút nào hết. Sau này về nhà tra cứu trên mạng thì mới biết nó là Dell Streak, một dòng smartphone tiên phong trong lãnh vực màn hình lớn. Do kinh tế eo hẹp nên từ đó trở đi thỉnh thoảng mình chỉ lên các website bán smartphone nhìn ngắm cho đỡ thèm...
Một vài tháng sau đó thì Galaxy Ace ra đời, mình lại không cưỡng lại được sự ham muốn sở hữu nó, thế là đành bấm bụng mua trả góp lần hai. Trải nghiệm Galaxy Ace thì đúng thật nó là đàn anh của Galaxy Mini, mọi chức năng lẫn cấu hình đều vượt trội. Nhưng có lẽ do mình đã bắt đầu quen với smartphone rồi hay sao nên mình vẫn cảm thấy nó thiếu cái gì đó làm mình chưa hài lòng, muốn đòi hỏi cao hơn nữa. Vào thời điểm đó, Galaxy S II đang được quảng cáo rầm rộ, đi đâu cũng nhìn thấy treo biển quảng cáo, và tính tò mò, hiếu kỳ đã làm mình mạnh dạn tiến thêm một bước.
