Chặng 14 từ Blagnac đến Rodez tiếp tục mang đến những xáo trộn nhất định ở cuộc đua giành ngôi vô địch Tour de France 2017. Fabio Aru rất nỗ lực nhưng do không có đồng đội hỗ trợ ở về cuối, tay đua người Italy phải nhường lại Áo Vàng cho đương kim vô địch Chris Froome (đội Sky).
![froome-doi-lai-ao-vang-tu-aru-sau-chang-14-tour-de-france-2017](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2017/07/16/top-6381-1500147525.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cSo6Nrbld3pGAVZBlKuVqA)
Froome sẽ có chặng thứ tám mặc Áo Vàng ở chặng 15 ngày mai. Ảnh: TDF.
Aru kém người về nhất Michael Matthews tận 25 giây, trong khi thành tích của Froome, người về thứ bảy, chỉ kém đúng một giây so với cua-rơ thắng chặng của đội Sunweb.
Giới chuyên môn đều khẳng định cơ hội giành chức vô địch của Aru giờ không còn nhiều. Astana hiện chỉ đứng thứ 19 trong tổng số 22 đội, trong khi đội Sky hùng mạnh vẫn chễm chệ ở vị trí thứ ba. Trong hai vòng đấu gần đây, Aru gần như phải chiến đấu đơn độc ở vài kilomet cuối, do các đồng đội đều không kịp hỗ trợ.
* Các cua-rơ nhóm đầu bứt phát ở kilomet cuối chặng 14.
"Đây là một kết quả rất bất ngờ", Froome tỏ ra ngạc nhiên vì đã lấy lại được chiếc Áo Vàng quen thuộc. "Rõ ràng là các đồng đội của tôi làm rất tốt nhiệm vụ hôm nay. Không có họ, chắc chắn tôi không thể đòi lại được vị trí số một".
Trong khi đó, với việc Matthews cán đích thứ nhất, đội đua Sunweb có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải đấu năm nay (Warren Barguil thắng chặng 13). Matthews vượt qua nhà đương kim vô địch Olympic, Greg van Avermaet, trong cuộc nước rút thú vị tại Rodez.
* Màn bứt phá về nhất của Matthews nhìn từ trên cao.
"Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch", tay đua người Australia vui mừng với chiến thắng thứ hai của anh tại Tour de France. "Tôi vẫn có một số đồng đội bên cạnh cho đến những thời điểm cuối cùng. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt cho chặng đua này. Hai năm trước, tôi từng bị gãy bốn cái xương sườn khi đua ở đây. Vì thế, tôi rất mừng khi được trở lại và giành chiến thắng".
Thành tích 4 giờ 21 phút 56 giây cũng giúp Matthews thu hẹp khoảng cách với Marcel Kittel ở cuộc đua giành Áo Xanh chung cuộc.
* Diễn biến chính chặng 14.
Chặng 15 hôm nay, 16/7 được dự báo sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi đáng chú ý ở cuộc đua đến ngôi vô địch. Phần lớn thời lượng của chặng đua này sẽ diễn ra ở độ cao trên 1.000 so với mặt nước biển, với những cao nguyên và núi ở mức khó.
Giới chuyên môn nhận định đây sẽ là chặng đua đáng xem bậc nhất Tour de France, trước khi các cua-rơ bước vào ngày nghỉ đầu tuần.
Kết quả chặng 14
1. Michael Matthews (quốc tịch Australia/đội Sunweb) 4 giờ 21 phút 56 giây
2. Greg Van Avermaet (Bỉ/BMC Racing)
3. Edvald Boasson Hagen (Na Uy/Dimension Data) +1 giây
Bảng vị trí (Áo Vàng)
1. Chris Froome (Anh/Team Sky) 59 giờ 52 phút 09 giây
2. Fabio Aru (Italy/Astana) +18 giây
3. Romain Bardet (Pháp/AG2R La Mondiale) +23 giây
Bảng điểm (Áo Xanh)
1. Marcel Kittel (Đức/Quick-Step) 373 điểm
2. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 274 điểm
3. Andre Greipel (Đức/Lotto Soudal) 187 điểm
Chặng 15 (Chủ nhật, 16/7): Laissac-Severac l'Eglise - Le Puy-en-Velay, 189,5 km
Xuân Bình