Chị họ tôi từng bị lừa một khoản tiền mấy chục triệu đồng khi tham gia chơi hụi. Hôm đó, tôi đi chợ và biết được thông tin chủ dây hụi mà chị đang chơi đã bể nợ nên tạt sang nhà thông báo cho bị biết tình hình.
Vậy mà phản ứng ban đầu của chị là không tin lời tôi nói. Chị viện dẫn: "Nó mới xây nhà nóc Thái to đùng, vàng đeo lủng lẳng từ cổ đến tay thiếu gì mấy chục triệu đồng mà giật".
Sau khi tôi khẳng định thông tin này là đúng, nếu chị không tin thì ra chợ mà xem và chỉ khi chốt hạ bằng câu: "Lấy mỗi người vài chục thì mới gom đủ tiền chứ" thì chị mới tin, lật đật chạy xe đến nhà người chủ hụi.
Nói về người chủ hụi đó, đúng là người bình thường không ai nghĩ sẽ vỡ nợ cả, bởi họ ở nhà to đẹp, đi xe đời mới, điện thoại xài cũng đời mới, vàng thì đeo đầy người, nào là dây chuyền, nhẫn vàng, xi-men vàng hơn chục chiếc. Trong hội nhóm Facebook chợ chỗ tôi và trang cá nhân, người này thường xuyên khoe ảnh đi cọc đất, cho vay tiền, mua xe, đi du lịch trong ngoài nước... Ngày nào ít thì một bài, nhiều thì hai, ba bài.
Với của nả khoe khoang như vậy nên các con hụi như chị tôi rất tin tưởng nộp tiền để chơi. Các dây hụi đó đều duy trì thời gian cũng lâu, cho đến khi người đó tuyên bố vỡ nợ, không có khả năng chi trả. Lúc đó, vợ chồng họ có lánh mặt một thời gian, nay đã quay về nhà ở ung dung. Còn tiền của các con hụi thì hứa sẽ trả dần dần. Đến nay, tôi cũng chưa dám hỏi chị tôi đã nhận lại hết tiền chưa.
Flexing- khoe khoang hầu như thời nào cũng có. Chưa có mạng xã hội thì đeo vàng, trang sức đầy người. Khi có mạng xã hội rồi thì môi trường flexing được đẩy lên online, có thể khoe khoang mọi lúc, mọi nơi.
Người hay khoe khoang không hẳn là xấu và tôi chưa hề ghen tỵ hay có ý nghĩ không hay về những người này. Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, khi mạng xã hội làm công cụ truyền tải thông tin nhanh chóng, hữu hiệu thì một số người có ý đồ xấu đã lợi dụng việc khoe khoang - flexing không ngừng nghỉ để tạo ra một lượng fan đông đảo cho mình.
Bằng cách này, họ đã gia cố cho mình một vỏ bọc hào nhoáng: "Là một người làm ăn lớn, quen nhiều người nổi tiếng, thành đạt và sang chảnh", sau thời gian "tạo dựng thương hiệu" đó, họ sẽ cất vó một mẻ bằng cách lừa gạt một số người nhẹ dạ, cả tin. Như trường hợp của một người biệt danh "ông trùm siêu xe" hay cô tiếp viên hàng không làm tú bà mới đây là một ví dụ.
Vì thế tôi nghĩ mọi người nên hết sức thận trọng. Một người nào đó flexing- khoe khoang, thích thì chúng ta xem cho vui nhưng phải hết sức thận trọng trước những lời kêu gọi làm ăn, đầu tư hay dính dáng tiền bạc.
Trịnh Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.