"Tôi đã trao đổi với đội ngũ của mình. Rất vui được nói rằng tôi sẽ trở lại Rome để dự Italy Mở rộng tuần tới", Roger Federer viết trên mạng xã hội Instagram, hôm qua (11/5). "Tôi đang rất háo hức. Đã rất lâu rồi tôi không thi đấu tại Rome. Hẹn gặp lại các bạn ở đó".

Federer đang có sự tự tin cao trong mùa đất nện năm nay. Ảnh: AFP.
Đầu mùa đất nện, tay vợt sở hữu 20 Grand Slam tuyên bố rằng anh chỉ đấu một giải trước thềm Roland Garros, là Madrid Mở rộng. Nhưng màn trình diễn đầy hứa hẹn tại giải đấu tuần này khiến "Tàu tốc hành" đổi ý. Tờ Telegraph cho rằng Federer đang tự tin vào khả năng cạnh tranh song phẳng tại Roland Garros. Do đó, anh quyết định chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho Grand Slam đất nện bằng việc xác nhận dự ATP 1000 ở Rome.
Ở Madrid Mở rộng tuần này, Federer cho thấy những dấu hiệu tích cực sau ba năm vắng bóng ở các giải đất nện. Tay vợt số ba thế giới hạ Richard Gasquet và Gael Monfils, trước khi thua Dominic Thiem ở tứ kết trong trận đấu mà Federer bỏ lỡ hai match-point.
"Thua trận khi có match-point quả là điều khó nuốt", Federer chia sẻ. "Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với phong độ của bản thân tại giải. Các CĐV đã dành cho tôi tình cảm không thể nồng ấm hơn. Quả là một tuần đáng nhớ ở Madrid".
Trong lần đầu tiên trở lại Rome sau ba năm, Federer, với tư cách hạt giống số ba, được miễn vòng một. Tại vòng hai, anh sẽ gặp Joao Sousa hoặc Frances Tiafoe. Nếu Federer và Nadal cùng thi đấu tốt, bộ đôi này có thể tạo ra cuộc thư hùng đáng chờ đợi ở vòng bán kết.
Nhân Đạt