
Khoảnh khắc ấn tượng cuối cùng không gì khác ngoài hình ảnh Ronaldo và các đồng đội giương cao chiếc cúp vô địch Henry Delaunay danh giá. Một chiến thắng xứng đáng của thầy trò HLV Fernando Santos. Họ đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để lần đầu tiên trong lịch sử được nếm cảm giác đứng trên đỉnh châu Âu.
Nhưng rõ ràng, Euro 2016 không chỉ là chức vô địch lịch sử của “Seleccao”, không chỉ là những trận đấu nảy lửa, mà nó còn đi vào lòng người hâm mộ bởi những khoảnh khắc thấm đẫm tình người. Đó mới chính là thứ cao quý nhất mà môn thể thao vua mang lại.
Để có được giải đấu thành công cho đến giây phút cuối cùng, chúng ta phải gửi lời cảm ơn tới nước chủ nhà Pháp. Đây chính là một trong những kỳ Euro biến động nhất lịch sử, giải đấu luôn đứng trước nguy cơ đổ vỡ vì bạo động, khủng bố. Nhưng rồi, với sự nỗ lực cao nhất, người Pháp thành công trong việc loại bỏ hoàn toàn bom đạn để tổ chức giải đấu thành công.
Nói về Euro 2016 lần này, chúng ta không thể quên những ấn tượng tốt đẹp mà CĐV các đội tuyển tham dự đã mang lại. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến CĐV của Iceland.
Trong lần đầu đội tuyển quốc gia được tham dự giải đấu lớn nhất châu lục, hàng chục ngàn CĐV của đất nước bé nhỏ này đã tạo nên một không khí cuồng nhiệt ở trên sân. Mỗi trận đấu của Iceland là một lễ hội thực sự. Họ đã mang theo “băng và lửa” tới các khán đài. Những điệu “Viking hunt” dậy sóng đã đi vào lòng người, mà hình ảnh các cầu thủ Pháp tái hiện cách ăn mừng của người Iceland sau chiến thắng lịch sử trước người Đức là minh chứng thuyết phục nhất.
Thành tích vào đến tứ kết của tân binh Iceland đã là câu chuyện cổ tích, nhưng những ấn tượng do CĐV của họ mang lại cũng ấn tượng không kém. Những hình ảnh vui nhộn đó không chỉ giúp thế giới hiểu hơn về đất nước và người dân Iceland, mà nó còn giúp người hâm mộ được quay trở về với vẻ đẹp sơ khai của trái bóng tròn. Rằng bóng đá rốt cuộc vẫn là cuộc chơi mang tính giải trí. Do đó, hãy bỏ qua những toan tính thực dụng để cảm nhận được giá trị đích thực của nó.
Nói về Euro 2016, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt chiến thắng và cả những giọt nước mắt thất bại. Đó là những giọt nước mắt vui sướng của Ronaldo và các đồng đội trong khoảnh khắc giương cao chức vô địch; là những giọt nước mắt tiếc nuối của các đội bóng phải dừng cuộc chơi; là những giọt nước mắt đầm đìa trên má của người cận vệ già Gianluigi Buffon trong lần cuối cùng anh tham dự giải đấu…
Mùa Euro 2016 tất nhiên còn là mùa của những cuộc chia ly. Sau giải đấu lần này, người hâm mộ sẽ phải chia tay rất nhiều danh thủ đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Đó là Ibrahimovic - ông vua không ngai tại sân chơi này, là thủ thành Petr Cech, là “tiểu Mozart” Tomas Rosicky, là thủ thành huyền thoại Gianluigi Buffon…và có thể sẽ còn những ngôi sao khác nữa dù chưa chính thức, nhưng với gánh nặng tuổi tác mang theo bên mình, rất có thể đây sẽ là kỳ Euro cuối cùng cuối cùng trong sự nghiệp.
Nói đến Euro 2016, chúng ta chắc chắn phải dành cho những chàng David bé nhỏ như Iceland, Xứ Wales, Albania, Hungari, Romania…những lời khen tặng, lời cảm ơn. Họ dù chỉ là những tân binh đến từ những nền bóng đá nhỏ, nhưng bằng nỗ lực phi thường, đã tạo ra những trận cầu thực sự hấp dẫn, gây biết bao khó khăn cho những ông lớn tại Euro lần này.
Còn nhớ, trước khi Euro 2016 khởi tranh nhiều ý kiến đã tỏ ra quan ngại về việc những đội bóng lớn có thể làm giảm tính cạnh tranh của giải đấu. Nhưng không! Ngược lại, chính sự góp mặt của họ đã tạo nên những trận đấu đầy tính bất ngờ mà NHM và chuyên gia không thể nào đón định. Những gì mà Iceland hay Xứ Wales làm được sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ và lịch sử giải đấu.
Euro đã đi qua, chức vô địch của ĐT Bồ Đào Nha sẽ được lịch sử khắc ghi. Nhưng nhưng tình người sẽ ở lại. Thứ tình cảm đến từ mọi lúc, mọi nơi trên đất Pháp trong mùa năm nay sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm trí NHM.
Cảm ơn nước chủ nhà Pháp, cảm ơn 24 đội bóng đã mang tới cho khán giả những trận cầu thực sự hấp dẫn và sôi động, cảm ơn hàng triệu cổ động viên với những sắc thái khác nhau đã mang tới cho Euro một lễ hội văn hóa đầy màu sắc....
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Euro 2020.
Uyên Nhi