Cũng nói thêm, đó là lần đầu tôi được nhìn thấy em ngoài đời bởi trước đó chỉ nói chuyện qua emai. Viết mail và chờ đợi em phản hồi trở thành niềm vui mỗi ngày của tôi, chỉ cần 1-2 ngày không thấy em trả lời thư là tôi khó chịu vô cùng, rồi chỉ cần đêm nhận được thư em là tôi có thể vui đến tận hôm sau. Tôi luôn muốn được tiếp cận em bằng các phương tiện khác nhanh hơn nhưng dường như em không thích, vì thế mỗi lần hỏi địa chỉ trang cá nhân hay phần mềm chát thì mặc nhiên email đó của tôi sẽ bị "bơ".
Tôi có thời gian du học ở nước ngoài, nói vậy để mọi người biết rằng tôi không thuộc dạng ù lì hay thiếu chủ động, thế nhưng đến khi gặp em là tôi lại bối rối, không thể hiện bản thân như hàng ngày. Em cao ráo, ngoại hình sáng, giao tiếp cẩn thận, cách nói chuyện chững chạc hơn nhiều so với độ tuổi. Tôi thấy em khá lạnh lùng nhưng không hiểu sao lại u mê sự lạnh lùng đó, để rồi sau buổi hẹn tôi luôn nhớ em, muốn được gặp em. Tôi kiên trì nhắn tin cho em mỗi ngày mặc dù hiếm khi nhận được hồi âm. Em có vẻ khá bận nên tôi không thể nào có được cuộc hẹn tiếp theo ngay sau đó.
Hơn tháng sau em mới đồng ý cho cuộc hẹn thứ hai của chúng tôi. Cuộc hẹn diễn ra và nhanh chóng kết thúc đến mức tôi còn chưa kịp hỏi tên thật của em. Em đang nói chuyện với tôi thì có điện thoại. Em xin phép nghe, cũng nói thêm là em nghe điện thoại trước mặt tôi chứ không phải đi chỗ khác, dù không cố tình nhưng tôi cũng có thể nghe được. Có vẻ em nói chuyện với một người đàn ông nhưng chỉ được một hai câu đầu thôi, sau đó chuyển sang nói hoàn toàn bằng tiếng Nhật, tôi có muốn cũng không thể hiểu. Lúc đó tôi tự nhiên thấy ghen, không nghĩ một người đàn ông 30 tuổi như mình lại ghen vì chuyện như vậy. Sau cuộc điện thoại đó, nói chuyện thêm tầm 5 phút thì em bảo có việc gấp phải về. Tôi chỉ biết đồng ý và hẹn gặp lại em chứ không thể làm gì, cảm giác hụt hẫng vô cùng.
Mấy ngày sau đó tôi vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm nhưng không nhận được phản hồi. Đến hôm qua tôi lại nhắn hỏi em về cách thức liên lạc khác, em nhắn lại đại ý là cảm thấy chúng tôi không phù hợp để tiến xa hơn. Em đề nghị dừng lại và chúc tôi sớm tìm được người phù hợp. Khỏi nói tôi đã thất vọng như thế nào. Tôi muốn được em cho thêm cơ hội nhưng không biết làm cách nào để không bị em từ chối, nhờ độc giả tư vấn giúp.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.