Tôi rất ấn tượng và rất thích bài viết "Tôi hạnh phúc bên người chồng như ý quen qua Hẹn hò". Qua bài viết đó, tôi cảm thấy có niềm tin hơn khi quyết định gửi bài viết này đến chuyên mục với mong muốn tìm được một mảnh ghép phù hợp với mình.
Tôi 31 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Tây và đang làm việc tại TP HCM. Nhiều người thường cho rằng người miền Tây nổi tiếng phóng khoáng, thật lòng và đối xử chân thành. Trong con người tôi cũng có phần như thế. Tôi nghiêm túc trong công việc và các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là trong tình cảm. Luôn học hỏi và phấn đấu trong công việc và cuộc sống, tôi cũng không ngại những khó khăn.
Về ngoại hình, tôi không phải là người phụ nữ xinh đẹp, chỉ ở mức dễ nhìn. Tôi sống thực tế, không thích sống ảo. Bạn bè tôi cũng không nhiều, tôi quan trọng chất lượng hơn là số lượng, có vài người bạn rất thân từ hồi còn cắp sách.
Có nhiều người tiếp xúc với tôi, họ không nghĩ là tôi vẫn một mình. Tôi nghĩ, một phần vì công việc tôi ít tiếp xúc với những mối quan hệ mới. Nhưng phần khác tôi nghĩ là do duyên chưa đến, chưa gặp được người phù hợp với mình. Tôi xác định khi còn trẻ, sẽ ổn định tại TP HCM và cố gắng phấn đấu để có thể cùng một nửa của mình xây một ngôi nhà nhỏ của tổ ấm hạnh phúc.
Trong xã hội hiện nay, phụ nữ luôn nỗ lực để hoàn thành công việc nhưng vẫn phải làm tròn thiên chức người "giữ lửa" trong mỗi gia đình. Tôi biết rằng mình đang thiếu, thiếu một mảnh ghép còn lại để trở thành một người giữ lửa thật sự.
Tôi mong người bên cạnh mình bản lĩnh, chín chắn, luôn cầu tiến và vui vẻ, đồng thời biết lắng nghe và chia sẻ. Tôi mong anh sẽ là bờ vai vững chắc để tôi dựa vào những khi mệt mỏi và yếu đuối, nhưng tôi cũng sẽ thật mạnh mẽ khi anh cần một bờ vai để tựa khi cần tiếp thêm sức mạnh. Cả hai cùng đồng hành trên một con đường, cùng nhau chia sẻ những vui buồn và xây dựng cuộc sống hạnh phúc.
Khi bạn còn trẻ, tình yêu thuần túy và đơn giản, nhưng khi bạn đã trưởng thành theo tuổi tác, chúng ta càng hiểu được phải yêu thương nhau là thế nào. Gặp được một người thuộc về mình, ở lại bên cạnh thật sự không dễ dàng.
Tôi gửi đến anh - người tôi đang tìm kiếm: nếu bên nhau là một lựa chọn, hãy dành cho nhau sự lựa chọn phù hợp, không ngừng bao dung và thông cảm với nhau. Con người không hoàn hảo, nhưng mỗi người đều xứng đáng được yêu thương. Vì thế, tôi quyết định chủ động tạo ra cơ hội cho chính mình trước, hy vọng anh cũng vậy. Hẹn gặp anh vào một ngày không xa, anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh Hằng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ