Trong cuộc đời người đàn ông, có 3 việc quan trọng nhất cần phải làm đó là: tậu trâu (tậu xe), cưới vợ và làm nhà. Sinh ra trong nhung ấm nệm êm nên tôi chẳng cần lo lắng việc mua xe hay làm nhà, vì với năng lực bản thân, tôi thừa sức làm điều đó mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Em là người vợ khiến tôi luôn trân quý.
Điều mà bố mẹ băn khoăn nhất trong suốt thời gian tôi bắt đầu lập nghiệp đó chính là chọn vợ. Bố mẹ luôn muốn tôi chọn người vợ tốt, yêu thương nhau thực sự, chứ không phải vì những vật chất đang có. Và cuối cùng, tôi chọn em làm vợ, trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Em chẳng có gì nổi bật ngoài sự hiền lành có phần hơi nhút nhát. Có thể mọi người nhìn vào nhận xét vợ tôi quá tầm thường, nhưng với tôi, cô ấy là thiên thần, là lá bùa hộ mệnh. Không phải ngẫu nhiên tôi chọn em làm vợ. Chắc chắn em có điều gì rất đặc biệt.
Em tuy nhỏ bé nhưng trái tim luôn bao dung độ lượng, luôn nói cho tôi biết phải trái đúng sai, để tôi có thể vượt qua những cạm bẫy đời thường. Tôi luôn thầm cảm ơn em vì những hy sinh cho tôi và gia đình. Em cứng rắn bước qua những lời bàn tán để đứng bên tôi. Em mạnh mẽ, kiên cường khi tôi gặp khó khăn hoạn nạn. Em bỏ qua những sở thích của tuổi trẻ để dành thời gian vun vén cho hạnh phúc gia đình. Và với tôi, em chính là ánh hào quang chiếu sáng cho tổ ấm bé nhỏ.
Tôi muốn được yêu thương em nhiều hơn. Tôi muốn được chăm sóc em nhiều hơn. Tôi hiểu, em xứng đáng, nghìn lần xứng đáng với những tình yêu thương đó. Nhân ngày 20/10, tôi muốn gửi đến em lời cảm ơn chân thành. Tôi muốn nói với em rằng: "Hãy dành một chút thời gian cho bản thân mình, để hạnh phúc được trọn vẹn hơn". Tôi muốn em được như bao người con gái khác, đi cà phê mỗi sáng cuối tuần, mỗi tối cùng nắm tay nhau dạo phố, lượn lờ mua sắm và mang về những gì em muốn. Đương nhiên, tôi không quên gửi cho em một vài địa chỉ spa uy tín, để em mãi là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi.
Lê Đức Long