Trong thời gian học, chồng gửi tiền hàng tháng, ngoại cho thêm để em dâu học hành. Sau ba năm học, mẹ con em về nội ở, cháu đi học mẫu giáo, còn em dâu đi làm ở nhà thuốc, lương 3 triệu mỗi tháng, chồng em lương tầm 5 triệu mỗi tháng. Vợ chồng em ở chung với bố mẹ mà không gửi tiền ăn hàng tháng, hình như chỉ có một vài lần gửi. Em dâu chưa bao giờ chủ động đi chợ cho mẹ. Em chỉ ở nhà nấu cơm, mà nấu ăn không biết tiết kiệm, mỗi lần nấu toàn dư đồ ăn, rất lãng phí. Sữa pha cho con em cũng pha nhiều, uống không hết để tủ lạnh, bữa sau lại mang ra uống tiếp, góp ý vẫn không thay đổi. Em cho con ăn thiếu rau, nhiều thịt, cháu bị thừa cân.
Từ ngày làm dâu, chưa bao giờ em mua quà gì tặng mẹ tôi, bạn bè cũng chẳng thấy, không giao lưu với hàng xóm láng giềng. Chưa bao giờ tôi thấy em sắm đồ cho chồng, chỉ mua đồ cho mình và con. Mấy chị em tôi thấy em trai làm lụng đưa tiền cho vợ mà từ ngày cưới toàn thấy mặc đồ cũ, thỉnh thoảng chúng tôi lại sắm cho. Còn nữa, ở chung với bố mẹ chồng mà có lần tôi thấy em mua mỳ tôm và bánh để ở trên phòng, lúc nào ăn mới lấy ra.
Đến lúc không thể ở chung được nữa, vợ chồng em chuyển ra ở trọ gần đó. Em dâu nghỉ làm nhà thuốc đó, chị tôi giới thiệu cho làm ở nhà thuốc của công ty dược, đã đi tập huấn nhưng tới lúc công ty khai trương em lại bảo không làm. Chị tôi hỏi, em nói do mang bầu đứa thứ hai, sợ không làm được, từ đó nghỉ ở nhà đưa đón con đi học và nấu ăn. Đến ngày sinh, em dâu muốn về ngoại sinh, vợ chồng tôi đi công việc Sài Gòn tiện thể chở gia đình em tôi xuống ngoại. Ông bà nội muốn cháu ở lại học hành, em dâu với bà ngoại nói để cháu về chơi tết đã. Cách đây mấy ngày, em dâu sinh, em tôi xuống lo việc rồi đưa cháu về học nhưng em dâu và bà ngoại cháu không chịu. Bố mẹ tôi gọi điện xin phép để đưa cháu về đi học, bà ngoại nói để cháu ở lại vài tháng với mẹ, rồi xin học ở đó. Mẹ em còn nói em khóc nhiều, nhỡ có chuyện không hay thì sao.
Bà ngoại không chịu cho em tôi đưa cháu về, như vậy là bà và em dâu đã lừa cả nhà tôi. Tôi không hiểu nổi mẹ em đang nghĩ gì. Em trai tôi là bố ruột cháu, về còn có ông bà nội, nhà cửa đàng hàng, môi trường học tập cũng tốt, sao lại không để cho cháu đi học trong khi cháu 4 tuổi rồi? Mẹ tôi rất giận, bảo con trai đi về. Em tôi ít nói, rất thương con, có trách nhiệm với gia đình, em còn bảo đừng trách mẹ vợ em, chỉ tại vợ em không chịu. Em dâu suốt ngày đăng tâm trạng trên trang cá nhân, không quan tâm đến ai. Mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc