U13 PVF đã thi đấu tổng cộng 6 trận tại giải đấu vừa kết thúc ở Nhật Bản, đạt thành tích thắng 5, thua 1. Trận thua duy nhất chính là trận mà thày trò HLV Nguyễn Hữu Đang ra sân với màu áo trắng.
Do mật độ thi đấu dày (hai trận một ngày, sáu trận trong ba ngày liên tiếp) và quần áo giặt chưa kịp khô, mặc bộ quần áo dự phòng là giải pháp duy nhất. Theo quan sát trên sân, dưới ánh nắng gắt tại Shizuoka, màu áo trắng của PVF dễ bị nhầm với màu ghi của đối thủ Hajasu. Sau đó thày trò HLV Hữu Đang để thua 0-4.
Sau khi lấy lại màu đỏ, PVF toàn thắng hai trận cuối với tỷ số ấn tượng là 3-0 và 8-1, giành vị trí thứ năm trên tổng số 16 đội.
Một sự cố khác ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của PVF là việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Theo HLV Hữu Đang, mặt sân này nóng hơn cỏ tự nhiên, khiến gần hai phần ba số cầu thủ bị rộp chân. Mỗi khi ra sân, các cầu thủ phải đổ nước vào giày để giảm sức nóng.
"Các cầu thủ PVF vốn quen thi đấu trên sân cỏ tự nhiên ở nhà", HLV Hữu Đang cho biết. "Đội đã phải khắc phục bằng cách đổ nước, dán băng keo vào các đầu ngón chân, nhưng nhiều cầu thủ vẫn không đạt được phong độ cao nhất".
Vấn đề ẩm thực tại Nhật Bản cũng gây không ít phiền toái cho các cầu thủ trẻ PVF. Hầu hết món ăn Nhật truyền thống có vị chua, ngọt, tươi sống không phù hợp với đa số khách mời đến từ Việt Nam. Nhiều món khác mang phong cách Tây phương như xúc xích, thịt nguội... cũng không hợp khẩu vị. Kết quả là đa số cầu thủ phải ăn thêm một hoặc hai gói mì mang từ Việt Nam để bổ sung năng lượng.
Thùy Dương