Nhờ hai trận thắng ấn tượng hôm thứ năm, U13 PVF, nhà vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc 2012, chỉ phải gặp đối thủ yếu FC Seta trong trận đấu đầu tiên ở vòng bán kết. Với bốn bàn của Trí Nhân, Văn Trương và Xuân Tú, đại diện bóng đá Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 4-1.
Trong 60 phút thi đấu, U13 PVF kiểm soát tới 70% thời gian giữ bóng, tạo được hàng loạt cơ hội trước khung thành đội bóng của chủ nhà Nhật Bản. Trí Nhân ghi tên đầu tiên vào danh sách lập công khi trung vệ này đệm bóng tung lưới Seta từ quả tạt cánh trái. Giống hai trận đầu, Văn Trương tiếp tục chơi nổi bật trên hàng công. Tiền đạo này không chỉ thể hiện khả năng tăng tốc, kỹ thuật dứt điểm đa dạng mà còn cho thấy tầm nhìn của một cầu thủ chuyên nghiệp tương lai. Một trong hai bàn thắng của Văn Trương đến từ cú sút xa từ sát biên trái sau khi phát hiện thủ môn đối phương dâng lên hơi cao.
Bàn thắng còn lại của U13 PVF được ghi do công Xuân Tú. Seta chỉ gỡ được một bàn danh dự.
Với hai bàn vào lưới Seta, Văn Trương đã có 5 lần dứt điểm thành công sau 3 trận tại Jubilo Cup, đủ điều kiện gia nhập nhóm những chân sút hay nhất.
Chiều nay, U13 PVF sẽ gặp đội thắng trong trận đấu còn lại của bảng G. Nếu vượt qua đối thủ này, thày trò HLV Hữu Đang sẽ giành quyền vào vòng chung kết và tranh vị trí từ vô địch đến thứ tư vào ngày mai.
Jubilo Cup là giải quy tụ 16 đội bóng trẻ, trong đó U13 PVF là khách mời duy nhất. Giải có 3 vòng: vòng loại, bán kết và chung kết. Mỗi vòng từng đội phải thi đấu hai trận. Để giành quyền tham dự, thày trò HLV Hữu Đang đã vượt qua U13 Viettel trong trận chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc tháng 7 vừa qua.
Thúy An