"Hãy trở về nhà. Mấy đứa trẻ vẫn ổn chỉ với TV. Chúng có thể dán mắt vào TV cả ngày", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm qua cho biết. Trước đó, nhóm chuyên trách chống Covid-19 của chính phủ tuyên bố trẻ em từ 10-14 tuổi sẽ được phép ra ngoài trở lại từ tháng 2.
Tuy nhiên, Duterte lật ngược quyết định với lý do ông không muốn những người trẻ tuổi nhiễm biến chủng nCoV dễ lây lan hơn từ Anh, tới nay đã lây cho 17 người tại Philippines, bao gồm 3 trẻ em.
"Tôi chỉ lo sợ bởi chủng mới này tấn công trẻ nhỏ", Duterte giải thích.
![Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một cuộc họp ở tỉnh Davao hôm 21/9. Ảnh:AP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/01/26/AP20266098488238-3586-16018911-9824-7242-1611664197.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=McS3HahkobYSWAGAavahcA)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong một cuộc họp ở tỉnh Davao hồi tháng 9/2020. Ảnh:AP.
Kể từ khi Covid-19 bùng phát, phần lớn Philippines đều áp đặt lệnh ở nhà đối với tất cả trẻ em và người già, ngay cả khi nền kinh tế đã tái mở cửa. Nhiều phụ huynh đã bỏ qua các quy tắc, cho phép trẻ em vui chơi tại công viên hoặc trên đường phố. Tuy nhiên, mệnh lệnh khiến họ không thể đến các trung tâm thương mại. Các biện pháp hạn chế kéo dài làm nền kinh tế ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.
Trước khi Duterte tái áp đặt lệnh cấm, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cho biết việc cho phép trẻ em ra ngoài sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, vực dậy các doanh nghiệp lao đao vì đại dịch. Quyền Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Xã hội Karl Kendrick Chua cũng cảnh báo 50% nền kinh tế được thúc đẩy bởi "các hoạt động gia đình", nên kinh tế sẽ không thể phục hồi nếu thiếu chúng.
Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, với hơn 510.000 ca nhiễm nCoV và hơn 10.000 người chết. Chính quyền Duterte bị chỉ trích vì mua vaccine Covid-19 chậm chạp, với các lô hàng dự kiến tới nửa sau của năm mới bắt đầu đến nơi.
Ánh Ngọc (Theo AFP)