Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo, phải ở nhờ cái chòi của nhà người ta. Bố bỏ đi, mẹ nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Anh tôi bị bệnh down từ nhỏ nên chỉ có tôi là được học hành.
Tôi vốn rất mạnh mẽ và tháo vát, học xong cấp 3 đã đi làm rồi lấy chồng. Tôi may mắn được anh ấy chấp nhận và yêu thương. Chồng tôi lại là người an phận. Cuộc sống vốn rất bình yên, nhưng tôi còn người mẹ nghèo, người anh dại và hai con nên phải bon chen làm đủ nghề kiếm tiền.
Không có vốn, tôi mượn vay xoay sở để con cái được đủ đầy. Nhưng qua mấy lần buôn hàng đi bị lỗ, kiếm được đồng nào lại lo hết đồng đó, tôi bắt đầu vay mượn thêm để xoay sở, lấy trước đắp sau.
Đến khi bí quá tôi tò mò vay tiền trên mạng. Tôi chỉ vay 30 triệu đồng thôi mà bị họ lừa. Người cho vay nói tôi thao tác sai, phải đóng thêm tiền vào thì mới rút ra được. Tiền bị treo trên app phải đóng lãi.
Lần đầu tôi đóng 6 triệu, lần hai đóng 12 triệu, như vậy tôi đi vay 18 triệu đồng để nạp vào nhưng họ nói tôi làm sai và phải nộp thêm 20 triệu đồng. Tôi muốn lấy lại tiền, cố xoay sở mà không được. Đến cuối cùng tôi buông tay nhưng bị họ dọa là không nộp thêm tiền sẽ cho người về đòi nợ.
Tôi lo sợ ăn không được và mất ngủ vì nợ chồng thêm nợ. Tôi sợ, không dám nói với ai. Tôi muốn nói với chồng nhưng tôi rất sợ anh ấy sẽ không chấp nhận được việc này. Tôi mệt mỏi và cùng đường, nhìn hai con dại, mẹ và anh trai mà chẳng biết làm sao?
Thị Lan
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.