Cuộc sống tất bật ngày nay khiến nhiều phụ huynh không có thời gian dành cho con em, và tôi cũng không ngoại lệ. Mỗi ngày tôi dành hơn 8 giờ cho công việc, còn lại thời gian dành cho Khánh rất ít.
Biết mẹ bận rộn, con cũng không đòi hỏi. Hiểu được điều này, tôi luôn cố gắng dành thời gian cuối tuần cho con. Bữa sáng chủ nhật của cả nhà bắt đầu bằng việc đi chợ và nấu cho Khánh những món con yêu thích. Con thích nhất là ăn mỳ Italy mẹ làm, lần nào cũng vét sạch đĩa. Chiều lại, hai mẹ con đèo nhau đi bơi hoặc đi công viên tập thể dục.
Khánh tỏ ra khá thoải mái khi vui chơi cùng các bạn ở công viên dù không quen biết nhiều. Nhìn con ngày một khôn lớn, trưởng thành, tôi thấy rất tự hào.
Khánh là con gái lớn, từ bé, tôi tập cho con thói quen tự lập, luôn dặn bé ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khoẻ. Đặc biệt, sữa tươi là món không thể thiếu mỗi ngày của con. Cũng như bao người mẹ khác, hạnh phúc của tôi là nhìn con lớn lên mỗi ngày.
Bùi Thu Giang