From: hang
Sent: Thursday, July 23, 2009 11:13 AM
Cách đây khoảng 5 năm, công việc của chồng tôi cũng không được thuận lợi, thu nhập của anh ấy cũng bị cắt giảm nhiều, nội bộ công ty thì phức tạp. Anh ấy cũng rất buồn chán, bỏ bê công việc rồi xin nghỉ hẳn. Lúc đó chúng tôi đã có 2 cháu, mọi chi tiêu gia đình đều trông vào đồng lương của tôi, nên nhiều lúc chúng tôi thấy rất khó khăn.
Tôi cũng buồn lắm, không phải vì anh ấy không làm ra tiền để cùng tôi lo liệu gia đình, mà vì cái cách mọi người nhìn tôi thương cảm vì có người chồng thất nghiệp. Tôi cũng hiểu rằng anh ấy chẳng muốn như vậy, vì đàn ông có tính tự ái rất cao, nhưng bất đắc dĩ đành phải ở nhà làm “ông nội trợ”.
Tôi nghĩ, ai cũng có lúc sa cơ lỡ vận, tiền bạc không phải là tất cả, quan trọng là tình người, vì vậy tôi không bao giờ và không cho phép mình có bất kỳ một câu nói hay hành động nào làm tổn thương chồng, vì tôi hiểu, nếu làm như vậy thì anh ấy sẽ đau đớn lắm.
Tôi vẫn cần mẫn làm việc, vẫn về nhà chăm sóc con cái, anh ấy hiểu tôi là người thế nào nên cũng cố gắng đỡ tôi việc nhà, đi chợ, nấu cơm (anh ấy nấu ăn rất ngon). Tôi cố gắng giữ được không khí bình thường trong gia đình, không bao giờ nói đến chuyện công việc thất bại của anh, chỉ động viên anh tìm việc mới. Và chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy.
Anh tìm được công việc mới, anh yêu thích công việc, làm việc say mê và được lãnh đạo quý mến, rồi anh cũng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn, và bây giờ kinh tế gia đình tôi đã khá hơn. Không nói ra nhưng tôi hiểu anh ấy rất khâm phục và biết ơn tôi đã cùng anh ấy vượt qua khó khăn mà không một lời kêu ca phàn nàn nào cả.
Tôi gặp khá nhiều truờng hợp khi chồng thất bại trong thương trường, người vợ trở thành người kiếm tiền chính, không thông cảm và còn tỏ ý coi thường chồng, dẫn đến hạnh phúc tan vỡ. Vì vậy, khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi đã rút kinh nghiệm và đã “vượt qua thử thách” thành công.
Tôi khuyên anh Thái nên nói chuyện thẳng thắn với vợ (tuy tôi biết điều này không phải dễ dàng vì anh chắc không muốn đề cập nhiều đến chuyện đó), để chị ấy hiểu tâm tư của anh hơn, để chị ấy hiểu anh buồn như thế nào về cách xử sự không khéo của chị ấy. Chuyện không may mắn của anh chắc chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn thôi, rồi anh sẽ làm lại được, nhưng tình cảm vợ chồng không dễ gì xây dựng lại nếu đổ vỡ. Đừng để những hiểu nhầm tích tụ tạo khoảng cách lớn không thể khỏa lấp giữa anh và chị, lúc ấy thì hạnh phúc gia đình sẽ mong manh lắm.
Tiền bạc không phải là tất cả, các anh chị đừng vì chút khó khăn mà tự đánh mất đi tình cảm vợ chồng dành cho nhau. Hạnh phúc chỉ vững bền khi 2 người hiểu và tôn trọng nhau.
Chúc các anh chị hạnh phúc!