Từ: green_of_win
Đã gửi: 13 Tháng Ba 2011 8:11 SA
Thật sự bạn có ước mơ là rất tốt, biết mình thích gì, năng lực của mình ra sao, quả thật khi học một ngành không phù hợp là rất nặng nề, đúng hơn là kìm hãm con đường phát triển. Mình biết có nhiều người học tới năm thứ 3,4, 5 rồi mà vẫn thi lại vì thấy không phù hợp, đôi khi thi lại những ngành mà xã hội cho là thấp hơn.
Nhưng không có ngành nào là thấp hơn ngành nào, ngành nào cũng quan trọng và đáng tôn trọng hết. Hình như bạn chưa quyết đoán là do bạn còn sợ nếu mình học kinh tế mà không thật sự xuất sắc thì sẽ bị gièm pha chế diễu "cứng đầu" này nọ phải không? Thật ra sau này chỉ còn lại chúng ta với con đường mình chọn, không ai đi cùng mình hết, ba mẹ, bạn bè, họ hàng đâu có ai thật sự hiểu và giúp bạn trên con đường bạn chọn, dù là kinh tế hay y.
Tại sao bạn lại lo họ nghĩ gì về mình, hãy hỏi ba mẹ bạn thật sự hiểu gì về ngành y chưa mà cứ nói bạn thi y, hay chỉ cảm giác thích nhất thời vì thấy nó nhiều tiền không thất nghiệp, mà không biết rằng học y rất vất vả. Học 6 năm, cầm tấm bằng đa khoa thì không ai chịu nhận, học thêm 2 năm chuyên khoa hay đi luân khoa mấy năm thì mới có thể làm một chuyên môn lúc đó mới hành nghề được.
Thử hỏi 8 năm học mà không có đam mê, niềm tin, thì làm sao theo đuổi nổi. Nếu bạn chưa nộp hồ sơ thì hãy nộp đi, nếu không thì gửi lên thành phố nhờ ai nộp giùm, nộp thẳng vào các trường đại học ấy. Đừng thi khối B nữa nếu thật sự không thích. Hãy tự tin chính mình, không ai hiểu bạn hơn chính bạn đâu.