From: Minh Nguyễn
Sent: Monday, February 21, 2011 3:00 PM
Em Thiên thân mến!
Đọc bài viết của em, anh cảm nhận em là một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, giỏi giang, thậm chí còn đang thành đạt. Tuy nhiên, thật đáng tiếc em chưa từng trải và chưa từng biết gì về tình yêu mặc dù em đã có chồng con. Giá mà anh được biết về em sớm chắc có lẽ em sẽ đổi ý không viết bài này?
Em ạ, một khi mình còn ‘mơ huyền’ về màu sắc, làm sao em có thể cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ, lung linh huyền ảo của kim cương quý giá? Còn tình yêu ư? Có thể em đã rơi vào vùng "chân không", hoặc chưa tới được "chân trời", nên đối với em tình yêu có cũng được không có cũng chẳng làm sao, vẫn sống rất yêu đời và nhiệt huyết, vì theo em nói: "tình yêu chỉ làm cho cuộc đời này thêm hương hoa chứ không có ý nghĩa quyết định bạn có sống tốt hay không". Em có biết một bông hoa rất đẹp mà không có hương gọi là hoa gì không? Anh có cảm giác em là bông hoa như vậy đó.
Cuộc sống của em thật buồn. Nếu em là một phụ nữ bình thường, đến một ngày nào đó em cảm nhận được tình yêu của một người đàn ông, có khi em còn đối xử với chồng con tệ hại hơn bất cứ cách cư xử nào của những người đã chia sẻ trên diễn đàn này chưa biết chừng.
Em đừng giận và hãy thông cảm cho anh vì đã hơi quá lời, nhưng đó lại là sự thật. Khi nào gặp phải tình trạng vật vã, không làm gì được trước một chàng nào đó, em sẽ thấy anh nói đúng và thầm cảm ơn anh thay vì oán trách. Khi chưa biết rõ về vấn đề gì, em hãy nên khiêm tốn lắng nghe và chiêm ngẫm đã. Cuộc đời còn dài, em mới 30 tuổi, chắc còn nhiều việc đang chờ ở phía trước.
Như anh đây, trước kia đã từng có những nhận định còn hơn em rất nhiều. Nhưng cuộc sống thực tế đã ngộ anh ra rất nhiều điều, khiến anh trở nên khiêm nhường và biết lắng nghe ý kiến từ nhiều chiều chứ không dám nhận xét theo chủ quan riêng.
Với kinh nghiệm của chính mình, em chỉ nên nhận xét và chia sẻ với mọi người từ những gì em đã trải nghiệm thôi, chưa nên phán xét những điều chưa biết, kẻo người ta lại hiểu sai lệch thêm về em đấy.
Tình yêu là món quà vô hình, thiêng liêng, quý giá mà tất cả nhân loại đều đang phấn đấu để sở hữu được nó. Thay vì phủ nhận vai trò của tình yêu, chúng ta nên chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc gìn giữ được vật báu của hạnh phúc có tốt hơn không?
Đừng vì sự khổ đau, thất vọng hoặc do những hoàn cảnh riêng mà đưa ra những nhận định mang tính tiêu cực, phủ nhận tinh hoa của loài người. Đừng làm cuộc sống mất đi những điều thi vị, cùng những mục tiêu phấn đấu. Hãy để cuộc sống không phải vướng bận với những toan tính tầm thường. Mọi gia đình đều được gắn kết từ những người dưng nước lã, bởi chất keo dính vô hình đó là tình yêu, hạnh phúc lứa đôi.
Kính chúc bạn đọc vui khỏe, hạnh phúc!