From: Thiên
Sent: Saturday, February 12, 2011 5:29 PM
Chào chị Nhi và chị VTT!
Mặc dù rất ấn tượng với bài viết của chị VTT nhưng vì không giống chị ở điểm là có thú chinh phục các đấng mày râu nên tôi không viết bài ủng hộ, đến khi đọc bài của chị Nhi thì tôi hoàn toàn thích thú. Trong bài viết, chị Nhi không nói cụ thể về đời tư nhiều lắm nhưng có thể nói tôi như thấy mình trong bài viết của chị.
Tôi cũng giống quan điểm về tình yêu của chị Nhi, tức là với tôi tình yêu có cũng được không có cũng chẳng làm sao cả. Tôi vẫn sống rất yêu đời và nhiệt huyết, vì tình yêu chỉ làm cho cuộc đời này thêm hương hoa chứ không có ý nghĩa quyết định bạn có sống tốt hay không.
Cũng nói sơ qua về bản thân tôi như sau: tôi ngoài 30 tuổi, có chồng và con gái 5 tuổi. Có điều trùng hợp thú vị giữa tôi và chị Nhi là mặc dù có chồng nhưng tôi có thể nói chính xác rằng tôi không biết yêu là gì cả, bởi nếu so sánh tình cảm của tôi dành cho chồng với tình yêu trong văn chương, phim ảnh thì rõ ràng hoàn toàn không giống chút nào.
Tôi cũng giống chị Nhi ở điểm, khi còn con gái tôi cũng chẳng để ý gì đàn ông con trai. Chồng tôi là người duy nhất tôi quen biết và cưới, tôi cưới chồng vì nhiều lý do chứ không phải vì yêu mà cưới. Lấy chồng nhưng tôi hoàn toàn độc lập về tài chính, tiền ai nấy giữ, tôi không quản lý tiền bạc, mối quan hệ, thời gian mặc dù có thể nói anh cực kỳ yêu thương tôi.
Anh có khoảng thời gian yêu tôi rất lâu, hơn 20 năm nay tình cảm của anh với tôi vẫn không thay đổi, mặc dù tôi đối với anh nhạt như nước lã vậy. Ai cũng bảo tôi may mắn mà không biết yêu thương chồng, nhưng thật sự tôi không quan tâm. Nếu anh có chán tôi đi tìm cô nào đó thì tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả.
Tôi cũng có thừa điều kiện về ngoại hình, trình độ, kiến thức về đàn ông như chị VTT, tuy nhiên tôi không giàu như chị, nhưng tôi không quan tâm đến đàn ông. Mặc dù có thể nói nếu thích ai tôi có thừa khả năng chinh phục họ, còn đàn ông thì chỉ có những ông mặt dày mới dám tán tỉnh tôi và thất bại luôn thuộc về họ. Bình thường hầu như không ai dám tán tỉnh tôi, vì họ biết tôi không phải loại phụ nữ có thể dụ dỗ để làm nhân tình được.
Tôi thật sự không hiểu tại sao phụ nữ nói chung trên toàn thế giới này, đặc biệt là người Á Đông lại lụy tình đến như vậy, trong khi họ hoàn toàn có thể sống tốt mà không có đàn ông. Đàn ông chỉ làm rối đời chị em phụ nữ chúng ta, chứ có bao nhiêu trong số họ người mang lại hạnh phúc cho người vợ, người yêu của mình đâu. Vậy mà các bà các cô không lo chăm chút, yêu thương, trân trọng bản thân mà cứ chăm chăm, lẽo đẽo theo sau đàn ông để tự hành xác mình là sao?
Gần như các bà các chị không ai biết được rằng chính các bà các chị đang tiếp tay cho các ông đi ngoại tình, nghe có vẻ lạ lắm phải không mọi người? Các ông dám đi ngoại tình cơ bản là vì biết rằng có ra ngoài ăn vụng thì chỉ cần về ăn năn hối lỗi, xin tha thứ là coi như xong chuyện thì dại gì mà ta không đi tìm vài em cho đỡ chán.
Mấy ông biết thừa đa số các bà vợ sẽ tỏ ra bao dung, nhân hậu, cao thượng bỏ qua mà sống tiếp. Các chị nếu không sống phụ thuộc chồng về tình cảm, thì phụ thuộc về vật chất, không thì phụ thuộc cả hai mặt nên các ông nắm được nhược điểm cứ thế phát huy thì có gì lạ đâu.
Như chị Nhi hay chị VTT thì rõ ràng ông chồng bảo đảm chẳng dám ngoại tình, vì như thế thì khi đi ăn vụng xong làm gì có cửa mà quay đầu lại, các chị ấy cứ thế cho nên đường thôi, ai thiệt hại thì biết. Các chị ấy hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào chồng cả.
Hãy sống thật độc lập, bản lĩnh không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì thì dù mặt đất có sập đi nữa, mọi người có biến mất, tất thảy cũng không thể kéo theo mình sụp đổ được, cuộc đời mình mới thật sự là tự do, mới thật sự đáng sống.
Có rất nhiều danh nhân nói rằng: "Cái quan trọng không phải là không bao giờ thất bại, đau khổ mà là sự đứng dậy sau mỗi thất bại". Nhưng tôi thiết nghĩ cuộc đời quá ngắn để có thể làm lại nhiều lần, đâu phải ai cũng có bản lĩnh, tài năng để sửa chữa triệt để mọi sai lầm.
Vì vậy các chị hãy sống cho bản thân, sống cẩn thận, cân đo đong đếm kỹ càng để không làm cho bản thân bị tổn thương. Suy cho cùng ngoài ba mình, anh trai, em trai thì những người đàn ông trên đời này chỉ là người dưng nước lã mà thôi, không đáng để các chị bị ảnh hưởng như thế.
Chúc các chị tìm được chân lý sống mới cho bản thân qua chuyên mục Tâm sự này.