From: Tuyet Phuong
Sent: Friday, May 29, 2009 3:45 PM
Doanh thân mến,
Tôi là một người xa lạ với Doanh nhưng tôi cũng có chung sở thích với anh là đọc những lời tâm sự trên VnExpress.net. Vì đọc nó, tôi có thể học được nhiều điều từ cuộc sống, từ tình yêu, và từ chính câu chuyện của những người cần sự chia sẻ.
Tôi còn trẻ, nên kinh nghiệm yêu thương của tôi cũng không nhiều lắm, tôi chỉ biết đến câu "Yêu hết mình, yêu bằng cả con tim", tuy nhiên kèm theo câu đó là "Nhưng không yêu mù quáng, mất lý trí". Đọc câu chuyện của anh, tôi biết tâm trạng của anh bây giờ như thế nào. Theo tôi, chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi ạ, anh đừng tiếp tục làm khổ bản thân anh nữa, và quan trọng nhất là đừng làm vợ tương lai của mình phải đau khổ giống như anh.
Nếu biết chắc mình sẽ không quên được người yêu cũ, thì anh cũng đã biết rõ mình sẽ không có hạnh phúc cùng tình duyên mới. Nếu có thể, anh hãy nói rõ với vợ sắp cưới của anh, nếu được, hãy tạm hoãn đám cưới lại và đi đâu đó một thời gian để bình tâm suy nghĩ.
Nếu vợ sắp cưới yêu anh thật lòng thì chị ấy sẽ hiểu và thông cảm cho anh và sẽ chờ đợi anh. Tôi chúc anh sẽ tìm được hướng đi cho mình, nhưng anh phải luôn luôn nhớ rằng "Quá khứ là kỷ niệm, còn tương lai là cuộc sống". Tôi chúc mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh, với vợ tương lai, và với người yêu cũ của anh.
Thân chào!