From: Minh
Sent: Friday, May 29, 2009 1:34 PM
Chị Do Nguyen thân mến!
Tôi đã đọc những tâm sự của chị, tôi hiểu và thông cảm với tâm trạng của chị (vì tôi và người yêu cũng chia tay vì người yêu cũ của anh ấy).
Theo tôi, chị biết được mọi chuyện trước khi cưới là một điều may mắn, chị hãy bình tĩnh và tìm giải pháp tối ưu cho chuyện rắc rối này. Trong chuyện này, chồng sắp cưới của chị là người có lỗi nhất: Anh ta đã có người yêu mới, sắp cưới rồi mà còn có những lời yêu thương với người yêu cũ. Có thể anh ta mang tâm lý "con cá mất là con cá to", luôn cho rằng người cũ mới là tuyệt vời nhất, và cho rằng mình không thể nào quên được tình cũ.
Đây là một sự ngộ nhận mơ hồ và mù quáng, vì nếu hai người họ thật sự yêu nhau nhiều đến thế thì sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ được. Thứ hai, anh ta làm như thế là không tôn trọng và xúc phạm, dối trá người yêu hiện tại, như thế là không thể tha thứ được.
Theo tôi, chị không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, vì:
- Thứ nhất, chị có chắc là cưới xong, anh ta sẽ không vấn vương tình cũ nữa không. Nếu anh ta vẫn còn qua lại với người yêu cũ trong khi yêu chị thì đến khi cưới chị rồi, làm sao chắc là anh ta không tìm đến cô người yêu cũ nữa, rồi những chuyện nọ kia. Liệu chị có chịu nổi không? Sống như thế rất mệt mỏi!
- Thứ hai, anh ta đã làm mất lòng tin ở chị. Vợ thì phải tin tưởng ở chồng, vì cuộc đời còn bao nhiêu sóng gió lo toan cho cuộc sống mưu sinh, con cái. Cuộc sống gia đình chị sẽ như thế nào, vợ chồng chị liệu có vượt qua được bao vất vả cuộc sống không, nếu chị không còn tin anh ta nữa (vì thực chất anh ta là con người không thành thật - nếu thành thật, anh ta đã nói thật ngay khi chị hỏi rồi, không phải đợi đến khi chị nói ra sự thật).
Bây giờ, chắc chắn anh ta sẽ xin lỗi, giải thích rất nhiều, và có thể chị sẽ mềm lòng (con gái mà, tôi cũng từng như thế). Nhưng chị hãy suy nghĩ đến tương lai, những đứa con của chị sau này. Một con người dối trá như anh ta sẽ sẵn sàng lừa dối vợ con! Vì vậy tôi mong là chị sẽ nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan hơn để chấm dứt một cuộc hôn nhân thiếu "tình yêu chung thủy".
Mong chị đừng buồn, và hãy nhìn đời một cách lạc quan vì cuộc đời này chắc chắn sẽ có một người đàn ông của chị, riêng một mình chị!
Chúc chị sẽ có một quyết định sáng suốt cho tương lai của mình!