Chuyến bay này đã phải tạm hoãn, quay lại sân bay Tân Sơn Nhất để cấp cứu một hành khách.
Chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 21h5 ngày 5/5 và đã thực hiện hành trình với thời gian khoảng 1 giờ 30 phút thì bất thình lình một hành khách tên Kant (sinh năm 1971, Việt kiều Australia) đã nôn thốc, ói ra 2 gói chứa chất bột trắng, có hình ô-van và buộc phải cấp cứu khẩn cấp.
Phi hành đoàn của VN 783 phải quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất và đưa Kant đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Các bác sĩ đã phẫu thuật, gắp thêm một số gói bột trắng có hình dáng tương tự ra từ trong bao tử của Kant.
Theo thông tin từ cơ quan phòng chống ma túy của Bộ Công an, bước đầu xác định những gói chứa dạng bột nói trên là heroin và Kant là một trong đối tượng thuộc đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, Kant đã chia nhỏ lượng heroin ra và bỏ vào bọc nylon nuốt vào bụng. Nhưng một trong gói này đã vỡ ra và Kant bị “sốc” do ngộ độc. Hiện thời, Kant đang bị quản chế.
(Theo Tiền Phong)