Nhà đương kim Á quân Euro ghi được ba bàn thắng nhờ công Mats Hummels, Andre Schurrle và Marco Reus - ba cầu thủ mọi khi đóng vai trò dự bị. Nhưng ngần đó là không đủ để bù đắp cho những yếu kém mà tuyển Đức-không-Bayern bộc lộ và được Thụy Sỹ khai thác triệt để với năm bàn thắng.
![]() |
Tuyển Đức (áo xanh) không còn là chính họ khi vắng quá nhiều trụ cột từ Bayern. |
Thua 3-5, tuyển Đức lần đầu tiên kể từ năm 1956 nếm mùi chiến bại trước láng giềng Thụy Sỹ. Đây cũng là thất bại thứ hai liên tiếp của Đức trong các trận giao hữu, sau trận thua Pháp 1-2 hồi cuối tháng 2 trên sân nhà Weser. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu đáng lo ngại, trận thua Thụy Sỹ hôm qua cũng có những mặt tích cực nhất định với thầy trò Joachim Loew khi họ hướng tới mục tiêu chinh phục ngôi vô địch Euro 2012 tháng sau.
Ngay trước trận đấu ở St Jakob Park, hai thành viên tuyển Đức là tiền đạo kỳ cựu Klose và trung vệ Howedes đăng đàn nhấn mạnh về tầm quan trọng của tám tuyển thủ đang khoác áo Bayern. Cả hai đều cho rằng thất bại của Bayern trong trận chung kết Champions League là điều tốt cho tuyển Đức, bởi những tuyển thủ Đức ở CLB này sẽ có thêm động lực, khát vọng chiến thắng khi đi đá Euro 2012.
Các thành viên Bayern có giúp Đức vô địch Euro 2012 hay không thì còn phải chờ, nhưng thực tế trận đấu với Thụy Sỹ cho thấy vắng những gương mặt chủ chốt đến từ "Hùm Xám" - cả tám người được đặc cách cho nghỉ ngơi thêm sau trận chung kết Champions League hôm 19/5, nhà Á quân Euro ngay lập tức có vấn đề.
Trong khung gỗ, thủ môn 20 tuổi Stegen bắt kém xa đàn anh Neuer, người đang được ví như một Oliver Kahn mới của cả Bayern lẫn tuyển Đức. Hàng thủ tuyển Đức vắng Philipp Lahm, Badstuber và Boateng chơi lỏng lẻo một cách khó tin. Điều tương tự diễn ra ở tuyến giữa và hàng công, nơi những mắt xích quan trọng từ Bayern như Schweisteiger, Kroos, Mueller hay Mario Gomez chưa thể góp mặt.
Thụy Sỹ không thể vượt qua vòng loại Euro 2012, nhưng họ vẫn biết cách tận dụng cơ hội trước một tuyển Đức xộc xệch như thế để đem lại niềm vui cho khán giả ở Basel. Chỉ sau 23 phút, tỷ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà, nhờ các tình huống tỏa sáng của hai ngôi sao vừa đá cho Leverkusen ở Bundesliga mùa vừa qua. Từ cánh trái, với một tình huống chuyền sệt và một quả tạt bổng, Barnetta lần lượt dọn cỗ cho trung phong Derdiyok lập công bằng một cú đá nối và một pha đánh đầu cận thành.
![]() |
Hàng thủ Đức to cao, đông người, nhưng thiếu độ kết dính cần thiết và vì thế, luôn gặp khó khăn trước những cầu thủ nhỏ, nhưng khéo léo của Thụy Sỹ. |
Hàng thủ Đức vẫn chơi rất lỏng lẻo, liên tục lộ ra các lỗ rò vì lỗi trong khâu bắt người. Derdiyok suýt lập hattrick không lâu sau đó, nếu trung phong vừa chuyển từ Leverkusen sang Hoffenheim này không vội vàng sút vào vị trí thủ môn Stegen đã chọn trước.
Mãi đến phút 45, Đức mới tìm được bàn gỡ 1-2, từ một tình huống cố định. Oezil đá phạt treo bóng từ phải vào để trung vệ Matt Hummels bật cao đánh đầu hạ thủ môn Benaglio. Tuy nhiên, hy vọng ngược dòng vừa lóe lên đó của đội khách bị phía chủ nhà dập tắt bằng tình huống phối hợp lập công thứ ba của bộ đôi Barnetta - Derdiyok ở phút 50. Lần này là một cú đá phạt từ trái vào của Barnetta và Derdiyok lại bật cao đánh đầu nối hạ Stegen, nâng tỷ số lên 3-1.
Đức phản ứng rất mạnh mẽ sau bàn thua thứ ba, nhưng lần lượt Mario Goetz, Reus rồi Draxler đều phung phí các cơ hội. Mãi đến phút 64, họ mới rút ngắn tỷ số còn 2-3 nhờ công Schurrle. Cú sút từ cự ly 25 mét của tiền vệ đội Leverkusen này này đưa bóng đi cong khó chịu và khiến thủ môn đỡ trượt.
Nhưng một lần nữa, Thụy Sĩ không để cho sự hưng phấn của đối phương kéo dài lâu. Phút 67, từ giữa sân Golkhan Inler phóng một đường chuyền dài, bổng vào vòng cấm và Lichsteiner như từ dưới đất chui lên, đánh đầu đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 4-2.
Nỗ lực sau đó giúp Đức lần thứ ba rút ngắn cách biệt còn một bàn, với tình huống Reus ập vào đá bồi sau khi thủ môn Benaglio bắt không dính cú sút của Draxler ở phút 72. Tuy nhiên, mọi sự lại đâu vào đấy chỉ sau đó bốn phút. Inler đá phạt, chuyền sệt cho Ziegler để anh này sút dội cột dọc phía xa. Bóng nẩy ra trúng tầm Mehmedi và anh này không để lỡ thời cơ, sút bồi, tái lập cách biệt hai bàn cho Thụy Sỹ.
![]() |
HLV Joachim Loew vẫn còn gần hai tuần để khắc phục các khiếm khuyết của tuyển Đức trước khi vào Euro 2012. |
Đức lẽ ra còn có thể thua đậm hơn, nếu họ không được khung gỗ cứu cho một bàn thua rõ mười mươi ở phút 88. Gundogan mất bóng ở giữa sân và cầu thủ Thụy Sĩ, Stocker nhanh chân bấm bóng lên phía trên để Gelson Fernandes đánh đầu. Stegen và các hậu vệ Đức đã bất lực đứng nhìn, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.
Sau thất bại này, tuyển Đức chỉ còn một trận giao hữu nữa, tiếp Israel trên sân nhà Leipzig ngày 31/5 này, trước khi bước vào chiến dịch Euro 2012, nơi họ nằm ở bảng B tử thần với Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.
Phương My