![]() |
Hôm đó nhà tôi bận lắm. Cái bận của một gia đình có cửa hàng buôn bán ở ngay khu phố sầm uất nhất ở Hải Phòng. Nhà tôi ở ngay trước cửa Nhà hát lớn thành phố nhìn chéo sang, chỗ mấy quán bán hoa bên đường Nguyễn Đức Cảnh. Những ngày cuối năm phải đi ra ngoài thì thật khổ sở vì trước mặt nhà tôi, kéo dài suốt ra đường Trần Phú là chợ hoa Tết, hết sức chật chội, chen lấn khủng khiếp. Ngày thường thì chỗ nhà tôi đã là chợ hoa, nhưng chợ hoa ngày Tết thì nó thật ghê gớm, bành trướng hết chỗ nói. Chả biết hoa ở đâu ra mà nhiều thế, đủ chủng, đủ loại. Có những loại hoa cắm lọ như hoa lay ơn, thược dược, đồng tiền, cúc, hồng đến những loại cắm bình hay trồng trong chậu như cành đào hay quất. Hàng xóm nhà tôi có những người lượn lờ chợ hoa mấy ngày còn chưa mua được cành đào ưng ý, chẳng biết vì sự khắt khe của người chơi hoa, hay vì cái thú đi chợ hoa không biết!? Có lẽ vì thế mà chợ hoa đông như mắc cửi, người bán hoa, người mua hoa lấn cả vào sát mặt tiền của nhà tôi. Thúng mủng, xô chậu, gói bọc đầy các loại hoa ngổn ngang khắp nơi, trước mặt và cả trong nhà tôi vì của những người bán hoa quen biết gửi. Tôi thì vừa bực mình vừa thích thú với cảm giác chợ hoa ngày Tết trước cửa nhà. Tôi ngây người một lúc rồi mới chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, chạy vội lên nhà. Bà dì tôi ngồi mím môi oằn người ở mép giường vì đau. Thật không thể hình dung một người đau đẻ như vậy mà có thể đạp xe từ Cầu rào lên nhà tôi trong ngày 30 Tết. Thật khốn khổ cho dì tôi và cho cả nhà tôi nữa vì chồng dì là bộ đội. Những ngày giáp Tết này, ông chú tôi vẫn ở trên đơn vị, không thể về nhà được. Tôi lúc đó, một cô bé 15 tuổi, hiểu ngay ra vấn đề cấp bách mình phải làm, chạy xuống bếp tắt lửa, lấy rổ úp lên hai con gà rồi chạy lên đưa dì đi đẻ, vì lúc đó khách hàng đang nườm nượp trong nhà mà mẹ tôi không thể dừng lại được. Tôi nhớ nhà, nhớ quê huơng tôi ấm nồng ngày Tết. Nỗi nhớ đó sưởi ấm cho tôi những lúc đứng chờ xe buýt dưới trời âm hai mươi độ của Toronto để đi làm. Chân tay lạnh cóng dưới trời tuyết trắng nhưng tôi vẫn cố gắng hòng sớm được trở về để đón tay đứa cháu mới sinh trong những ngày đầu năm mới. Hẹn Việt Nam một mùa xuân đoàn tụ. Hồ Điệp (từ Toronto, Canada) Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây. Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây. |