From: Linh Tue
Sent: Sunday, December 12, 2010 8:57 PM
Tôi rất hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Sự giằng xé giữa tình yêu và lý trí chắc chắn đang làm bạn rất mệt mỏi. Tôi không biết khuyên bạn nên tiếp tục theo đuổi tình yêu hiện tại hay dứt khoát từ bỏ, vì việc dung hòa được tất cả các mối quan hệ trong trường hợp này để có thể hạnh phúc bên người mình yêu, mà không phải suy nghĩ nhiều về chuyện vợ con của anh quả là rất khó. Tôi chia sẻ với bạn chuyện của tôi để hy vọng rằng qua đây bạn sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt cho tình huống của bạn.
Tôi gặp anh trong một lần tôi đi công tác vào miền Nam, đến làm việc tại cơ quan anh. Ấn tượng ban đầu của tôi dành cho anh rất bình thường vì tôi biết anh đã có gia đình. Sau chuyến công tác tôi trở ra Bắc, anh đã liên lạc với tôi bằng điện thoại, email. Anh nói dối tôi, anh chưa có gia đình, và tôi cũng biết rằng anh đang dối tôi, vì đàn ông họ thường vậy.
Vì thế, suốt một thời gian dài tôi chỉ xem anh như một người bạn. Thi thoảng anh vẫn gọi điện, nhắn tin cho tôi, lâu dần anh đã kể với tôi chuyện thật về gia đình anh. Anh đã có vợ và một con gái, tuy nhiên, cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc, đó là một cuộc hôn nhân vội vàng. Người ta vẫn thường nói, mưa dầm thấm lâu, sau một thời gian tôi đã yêu anh lúc nào không hay, mặc dù chúng tôi rất ít gặp nhau, chỉ liên lạc qua email, điện thoại.
Lúc tôi thừa nhận tình yêu của mình dành cho anh cũng là lúc cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ. Tôi rất thiệt thòi vì khoảng cách về địa lý làm cho tôi không nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người yêu như những người khác. Hầu như ngày nào, tuần nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau, chỉ cần được nghe giọng nói của anh là tôi rất hạnh phúc. Tôi rất nhớ anh và tôi biết anh cũng vậy nhưng do điều kiện công việc, cuộc sống nên chúng tôi rất ít khi được gặp nhau.
Trong khi đó, anh vẫn phải quan tâm rất nhiều đến gia đình, vợ con anh. Vợ chồng anh không hạnh phúc nhưng đứa con là sợi dây liên kết của họ, ai cũng biết rằng, đàn ông họ rất yêu con, họ có thể bỏ vợ nhưng họ không thể bỏ con. Gia đình nội ngoại hai bên của anh rất gần nhau, vì đứa trẻ, họ muốn hai người tái hợp. Tôi đã nhiều lần tự nhủ bản thân tại sao mình lại yêu anh, lại lao vào một cuộc tình như vậy để rồi tôi chưa bao giờ được thanh thản trong lòng.
Làm sao có thể vui vẻ, thoải mái khi nghĩ rằng, giờ này người yêu mình đang chăm sóc cho người khác. Trong tình yêu, con người thường ích kỷ, tôi, bạn hay bất kỳ ai trong hoàn cảnh này đều vậy. Rất nhiều lần anh đang ở cơ quan, cách nhà hàng trăm km, nhưng chỉ cần con ốm, vợ anh gọi là anh cũng phải về, mặc dù lúc đấy chị ấy đang là người nuôi dưỡng, chăm sóc bé. Tôi và anh rất ít khi được gặp nhau.
Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, anh đã lên kế hoạch về cả công việc, cuộc sống để ra Bắc thăm tôi. Vé máy bay và mọi thứ đã sẵn sàng, cách giờ đi hai ngày, con anh bị tai nạn, vợ anh muốn anh ở nhà, vậy là anh đành phải vì con, hủy chuyến bay ra thăm tôi. Trong tôi lúc đó bao trùm một cảm giác thất vọng và đau khổ, lại một lần nữa anh đành nói lời xin lỗi tôi. Tôi còn biết nói gì nữa đây khi anh đã quyết định như vậy.
Lúc đấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Người yêu tôi nói lời yêu nhưng lại không có trách nhiệm với lời đã nói, hay tình yêu mà anh dành cho tôi chưa đủ lớn để vượt qua tình cảm và trách nhiệm đối với vợ con anh. Trong tôi đã dần hình thành một vết thương lòng. Tình yêu dành cho nhau thì vô hạn, nhưng sức lực và sự chờ đợi cũng chỉ có giới hạn.
Tôi không nói hết với anh những suy nghĩ, những nỗi niềm của tôi và tôi cũng không bắt anh lựa chọn giữa tôi và sự quan tâm dành cho vợ con anh. Bởi tôi nghĩ, nếu mình làm như vậy thì mình là người ích kỷ, bởi dù sao tôi cũng chỉ là người đến sau. Và hơn nữa, dù thế nào người yêu tôi cũng không thể không quan tâm con anh. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chấp nhận sự thất bại trong tình cảm.
Cuộc đấu tranh giữa lý trí, tình cảm diễn ra quyết liệt trong tôi để tìm lối thoát cho riêng mình, để mong rằng, mình sẽ không phải chịu đau khổ, ấm ức. Người yêu tôi không còn yêu vợ anh nữa, chỉ là đứa con ràng buộc mà mọi chuyện đã khó khăn vậy, huống hồ người yêu bạn đang rất yêu vợ con. Tôi chắc chắn một điều rằng, nếu bạn yêu và lấy anh ấy, suốt cuộc đời này, bạn sẽ là người phải chia sẻ tình cảm với những người khác, mà điều đó thì không ai mong muốn.
Nếu tôi hoặc bạn yêu một người đàn ông chưa từng có vợ con thì chắc chắn chúng ta không phải băn khoăn, day dứt về điều đó. Để từ bỏ người mình yêu thật không dễ dàng gì, nhất là khi đã yêu bằng cả trái tim, tuy nhiên, có những lúc lý trí phải chiến thắng con tim. Hy vọng rằng, những chia sẻ của tôi sẽ phần nào giúp bạn tìm ra hướng giải quyết đúng đắn để rồi không phải chịu ấm ức và đau khổ như tôi.
Chúc bạn tìm được hạnh phúc đích thực.