Mảnh đất vừa cổ kính, vừa phóng khoáng, lại có bề dày văn hóa quá ư là đặc sắc.
Madrid còn có nhiều thứ hay ho khác chứ không riêng gì túc cầu.
Dân tộc sáng tạo nên guitar, họ đáng yêu quá sức tưởng tượng.
Một thành phố có sức truyền cảm hứng thật sự mãnh liệt.
Ăn uống ở chợ trời cũng là nét văn hóa đặc biệt ở đây, cũng là trải nghiệm khiến tôi có cảm giác gần gũi với người Việt Nam nhất.
Nếu so với Bùi Viện ở Sài Gòn, thì Madrid có nét gợi cảm riêng, và tôi yêu cả 2.
Quảng trường rộng và cực kỳ sôi động.
Đây cũng chính là công viên lớn nhất của thành phố Madrid.
Ở Madrid có một quán cafe mèo tên là La Gatoteca,
Cung điện Hoàng Gia, Plaze de España và đền Debod là 3 nơi khiến tôi ấn tượng nhất.
Gran Vía được xem là biểu tượng văn hóa ở Madrid.
Tới Madrid mà không đi qua khu vực mua sắm của thành phố, Gran Vía, thì coi như chưa đi bao giờ.
Ở Madrid có rất nhiều không gian xanh và lớn nhất là công viên Casa de Campo.
Dành 2 ngày ở thủ đô Madrid, tôi đắm mình vào không gian của một thời huy hoàng của Hoàng gia Tây Ban Nha một thời.
Từ năm 2007, quảng trường Cibeles hoạt động như là tòa thị chính của thành phố.
El Rastro là nơi du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ quần áo cũ và đồ cổ cho đến các bộ phận máy tính và nữ trang kỳ lạ.
Đến Madrid, bạn hãy ghé thăm đền Debod để ngắm hoàng hôn nhé!
Thành phố hạnh phúc nhất mà mẹ nhất định phải trở lại, vì nơi đó là nơi con đến bên ba mẹ: Madrid.
Mình yêu Madrid qua những hình ảnh và bộ phim và muốn giới thiệu cho con trai nghệ thuật trong thành phố kỳ diệu này.
Với người dân nơi đây, bóng đá không chỉ là Vua, là hơi thở, là tinh thần của họ mà còn gần như một thứ tôn giáo bất khả xâm phạm.