Đóng quỹ phụ huynh một triệu đồng nhưng không rõ thu chi
Hội phụ huynh không thông báo kế hoạch chi quỹ bao nhiêu, vào những việc gì? Tôi chỉ biết năm nào cũng tiêu hết quỹ.
Một học kỳ, lớp con tôi thu quỹ 500.000 một học sinh. Tính ra, mỗi năm học, tổng số tiền tôi phải đóng cho con là một triệu đồng. Thế nhưng, tôi chẳng nhận được thống kê chi tiết về việc Hội phụ huynh có kế hoạch chi bao nhiêu vào những việc gì nhưng năm nào cũng tiêu hết? Tất cả đều chỉ được báo cáo vào cuối năm học, nên chuyện công khai, minh bạch hoàn toàn phụ thuộc vào người cầm quỹ.
Chưa kể, số tiền đóng quỹ phụ huynh bây giờ cũng khá cao so với vật giá ở thời điểm hiện tại. Có thể vật giá hiện tại tăng, nhưng một tô phở bình dân cũng chỉ 50.000 đồng, trong khi mỗi học kỳ (năm tháng) phụ huynh phải đóng quỹ gấp 10 lần con số đó, liệu có phải mức thu hợp lý hay không? Và số tiền ấy chi vào những việc gì, có thực sự cần thiết hay không, có hoàn toàn phục vụ mục đích học tập của học sinh như thời trước hay không?
>> Bốn năm trong Hội phụ huynh, tôi chỉ lo đi tặng quà giáo viên
Cuối cùng là tính tự giác của tập thể. Tôi cho rằng, đã không đóng quỹ thì thôi, còn một khi đã lập ra quỹ phụ huynh thì không thể chỉ mãi trông chờ vào các mạnh thường quân đóng góp. Không thể nói các phụ huynh không có điều kiện thì không cần đóng. Các khoản chi cho những nhu cầu cơ bản, cụ thể, công bằng thì gia đình học sinh nào cũng phải tham gia chứ? Chẳng hạn, mua thêm giấy, đồ dùng học tập, photo đề, dụng cụ hay vật liệu để học... không lẽ người đóng người không? Đó phải là trách nhiệm của mỗi phụ huynh.
Chúng ta không thể đòi hỏi quyền lợi cho con em mình, nhưng trách nhiệm thì không đóng góp được. Tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ tối thiểu của một phụ huynh khi có con đi học.
Tôi đi học từ những năm 90. Thời đó, tiền quỹ phụ huynh được thu ở mức 1.000-2.000 đồng một tháng ở cấp một, lên cấp hai tăng lên 5.000-10.000 đồng. So với vật giá ở thời điểm đó, mức thu này cỡ bằng một bữa ăn sáng (một tô hủ tiếu, hoặc một bát phở).
Tôi được làm lớp trưởng hầu như từ nhỏ tới lớn. Nhiêm vụ của tôi khi đó bao gồm cả việc nhắc nhở và đi thu quỹ lớp. Sổ sách thu chi tôi cũng hay xem và theo dõi. Thầy, cô giáo cần chi gì hay làm các việc gì liên quan tới quỹ như photo đề, mua đồ dùng học tập... tôi đều xuất từ quỹ lớp. Ngày ấy, tôi cảm thấy việc thu và chi quỹ rất minh bạch và rõ ràng.
Vì thế, quan điểm tôi là vẫn nên thu quỹ phụ huynh để duy trì các hoạt động của lớp học. Nhưng ở đây là thu ở mức thấp, chỉ phục vụ những nhu cầu học tập cơ bản của học sinh, tạo điều kiện cho các con học tập hiệu quả. Tuyệt đối không nặng về chuyện thu quỹ ở mức cao, chi vào những việc không hợp lý, tạo thêm gánh nặng cho phụ huynh, nhất là các gia đình không có điều kiện dư dả.
- 'Nên bỏ Hội phụ huynh'
- 'Quỹ phụ huynh thành quỹ tri ân thầy cô dịp lễ, Tết'
- Phụ huynh khổ sở vì dừng bán trú sau vụ suất ăn 'toàn tóp mỡ'
- 5 phụ huynh không đồng ý trích quỹ tặng quà giáo viên dịp trung thu
- Những phụ huynh đỗ ôtô chờ con trước cổng trường dù kẹt xe
- Tôi phản đối đóng quỹ phụ huynh để mua quà tặng giáo viên ngày 20/10, 8/3