Hoàng Lan qua đời khuya 4/2 ở tuổi 63, khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Trịnh Kim Chi cho biết chuẩn bị tâm lý về mất mát này vì thời gian qua sức khỏe của bà xuống dốc. Dù vậy, diễn viên xót xa khi nhận tin buồn dịp năm mới. Trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi viết: "Chị Hoàng Lan ra đi như chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng thanh thản, qua rồi những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật đau đớn. Cầu nguyện cho chị ấy an yên về cõi vĩnh hằng".
Không chỉ khán giả, nhiều nghệ sĩ từng là fan của Hoàng Lan, nhất là ở loạt chương trình Trong nhà ngoài phố. Đàm Vĩnh Hưng cho biết yêu thích những vai diễn của cố nghệ sĩ bởi bà truyền cho nhân vật tính cách sôi nổi, có chút bất cần - nét tính cách ít nhiều giống Hoàng Lan ngoài đời. Về sau, vì bệnh tật và cuộc sống khốn khó, thần sắc Hoàng Lan nhiều thay đổi. Tuy nhiên, một điều không đổi ở bà là tình yêu diễn xuất, luôn nhớ sân khấu - khán giả và mong được đi diễn trở lại. "Khi tôi trò chuyện với đàn chị về những vai diễn ngày xưa, mắt nghệ sĩ sáng hẳn lên và hăng say nói về nghề", Đàm Vĩnh Hưng cho biết.
Ca sĩ Phương Dung nói những lần đến thăm, thấy Hoàng Lan nằm trên giường bệnh nhìn chăm chăm vào bức chân dung hồi trẻ treo trên tường. Tấm ảnh chụp cố nghệ sĩ thời trung niên - lúc còn sung sức với nghề, gợi nhớ nhiều kỷ niệm đẹp. Đầu thập niên 1990, khi chương trình kịch truyền hình Trong nhà ngoài phố bắt đầu lên sóng, Hoàng Lan để lại dấu ấn với loạt vai như Hai Mưa Nắng, Lan Xì-Po... Tên tuổi cố nghệ sĩ gắn liền với các dạng vai phản diện như giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì... Dáng vẻ mập mạp, khuôn mặt có phần đanh đá, giọng thoại đốp chát, mái tóc bờm sư tử trở thành "thương hiệu" của Hoàng Lan.
Năm 2005, Phi Phụng có dịp đi diễn chung với Hoàng Lan trong chuỗi chương trình Trên bờ dưới ruộng do Trung Dân dựng kịch bản. Phi Phụng ấn tượng với đàn em vì sự yêu nghề. Chân của Hoàng Lan rất yếu không thể đứng vững nhưng vẫn xin được diễn, vừa kiếm thêm thu nhập chữa bệnh. Sau một thời gian nhận tiền quyên góp của đồng nghiệp khán giả, năm 2019, Hoàng Lan mở một quán ăn nhỏ tại chung cư Ngô Gia Tự, TP HCM. "Hoàng Lan có lòng tự trọng cao. Em ấy từng nói không thể cứ nằm trên giường bệnh trông chờ vào sự quan tâm, hỗ trợ từ khán giả, đồng nghiệp mãi được", Phi Phụng nhớ lại.
Ngọc Châu ấn tượng với thân thiện của cố nghệ sĩ khi lần đầu ca sĩ về nước làm liveshow. Lần đó, giọng ca hải ngoại bất ngờ khi bà nói thích nghe anh hát. "Khi biết chị muốn xem show của mình, tôi mừng muốn khóc và đưa xe đến tận nơi đón chị", ca sĩ nói. Mỗi lần Ngọc Châu đến quán ăn của Hoàng Lan ủng hộ, bà bao giờ chịu lấy tiền, còn làm nhiều món ngon đãi đàn em. Ca sĩ phải lén gửi lại tiền dưới đĩa thức ăn mới ra về.
Dù lận đận, Hoàng Lan còn niềm an ủi được sống trong sự yêu thương của đồng nghiệp, khán giả. Khi biết đàn chị bệnh, Trịnh Kim Chi - phó Chủ tịch Hội sân khấu TP HCM - cùng Ban Ái hữu nghệ sĩ tìm hướng đưa bà vào Viện dưỡng lão ở quận 8. Tuy nhiên, kế hoạch còn vướng quy trình thủ tục, ngoài ra, khó khăn lớn nhất là Hoàng Lan không có người thân thích túc trực chăm sóc.
Hồi tháng 3/2021, Trịnh Kim Chi kêu gọi được số tiền hơn 400 triệu đồng từ nhà hảo tâm. Thi thoảng, các đàn em Lê Giang, Trấn Thành, Trúc Nhân, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng... đến thăm và gửi Hoàng Lan một số tiền để bà thuốc thang.
Khi biết Hoàng Lan ngày càng yếu đi, Phi Phụng nhắn tin động viên ăn uống, giữ ý chí. "Hoàng Lan kể với tôi, nhiều lúc em ấy mong ra đi sớm để thoát khỏi đau đớn cũng như làm khổ đồng nghiệp và một người em kết nghĩa - người bên cạnh Hoàng Lan cuối đời", Phi Phụng nói.
Nhiều năm qua, Hoàng Lan ở trọ tại một căn hộ ở chung cư cũ. Bà từng trải qua một đời chồng, sớm ly hôn. Năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe diễn viên xuống dốc.
Nghệ sĩ sinh năm 1959 ở miền Tây. Bà thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 16-17 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động trên các sân khấu, Hoàng Lan tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố đầu những năm 1990. Thập niên 2000, bà tiếp tục nổi tiếng với các phim Cô thư ký xinh đẹp (2000), Cổng mặt trời (2010)...
Hoàng Dung