Năm vừa rồi do công ty mở rộng thêm nhân lực nên tôi đã gặp anh. Do tiếp xúc chung và có nhiều cơ hội trò chuyện nên tôi nảy sinh sự cảm mến với anh. Lúc này anh đang có người yêu nên tôi chỉ giữ tình cảm ấy riêng cho mình, không quá thân thiết, đúng nghĩa đồng nghiệp.
Sau đó đến tháng 10 năm 2020 được biết anh chia tay bạn gái, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, tôi dần nhận ra tình cảm dành cho anh càng nhiều, cũng cảm nhận được anh có chút thích tôi bởi những quan tâm nhỏ nhặt, luôn trò chuyện, chia sẻ những tâm tư tình cảm, dự định tương lai với tôi.
Những tưởng hạnh phúc sẽ đến, nào ngờ từ tết vừa rồi anh đột nhiên im lặng, tỏ vẻ lạnh nhạt. Tôi tìm hiểu thì biết được anh mới được một cô gái nhận lời quen. Tôi hiểu mình chỉ là người dự phòng. Thật sự tôi thấy rất buồn, không thể tập trung làm việc, tinh thần suy kiệt, chẳng muốn làm gì. Vì thế tôi mong mình có thể quên đi tình cảm này mà sao chẳng thể. Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, mong mọi người giúp đỡ.
Xuân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc