Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành hoá dầu của một trường đại học nhỏ miền Nam. Tôi không quá xuất sắc, cũng không đến nỗi tệ, đã trải qua 2-3 công ty và thất bại trong việc xin vào một tập đoàn lớn.
Tôi quyết định bỏ bằng đại học để đi làm nghề tay trái. Với vốn kiến thức sẵn có, tôi dạy kèm Hoá phổ thông ở trung tâm tư nhân và dạy riêng tại nhà. Hiện tại thu nhập của tôi mỗi tháng trên 20 triệu. Cuộc sống của tôi trên mức trung bình, có dư giả để mỗi tháng tiết kiệm chút.
Một điều làm tôi ám ảnh và khó xử là tính cách của bạn gái. Tôi quen bạn gái từ năm nhất, giờ em đã tốt nghiệp. Tôi và em đã chuyển ra ở chung được gần nửa năm, mọi chi phí quà cáp tôi đều là người lo hết. Vậy mà chưa bao giờ tôi biết được gì về em từ mạng xã hội như tin nhắn, điện thoại; gia đình em hay các mối quan hệ khác tôi cũng không rõ.
Tôi cũng không được chia sẻ bất cứ điều gì dù em hứa nhiều lần. Vì tôn trọng mối quan hệ này và em, tôi đồng ý sẽ không quan tâm vấn đề đó nữa. Tuy nhiên, cách đây vài tháng tôi phát hiện em "thả thính" và làm quen người khác. Bị phát hiện, em khóc lóc van xin được tha thứ, tôi đồng ý. Sau đó, giữa chúng tôi vẫn không thay đổi, chỉ yêu nhau mà không biết gì vì em quá kín đáo, dè chừng, sợ hãi mỗi lần tôi làm gì đó. Theo tôi tìm hiểu thì gia đình bạn gái không đến nỗi tệ, khá giả và có nề nếp. Tôi có thẳng thắn hỏi nhưng không có câu trả lời thích đáng. Vẫn không có ai ngoài những người bạn thân thiết biết em có người yêu.
Về phía tôi, tôi không hề giấu giếm điều gì, thậm chí thoải mái cho em biết hết về mình. Dần dần tôi bị stress và ám ảnh, hay nóng nảy vì giữa chúng tôi có quá nhiều bí mật. Bạn gái khá bất cần, tôi không cảm giác được em cần tôi dù tôi cho tiền, nuôi em; mang tiếng cho em mượn một số tiền nhưng tôi chưa bao giờ có ý định lấy lại. Tết đến, tôi tặng em giỏ quà mang về cho gia đình nhưng cũng không dám nói (âm thầm tặng). Tôi có nên tiếp tục yêu em?
Quang
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc