Lào là một quốc gia láng giềng hiền hòa mà nhiều cư dân Việt chọn làm điểm đến gắn bó cuộc đời. Với người Việt tha hương nơi đất Lào, tết Việt có một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng vì vậy nhiều người đã thu xếp từ rất sớm để được về quê trong dịp Tết Nguyên đán. Vào sáng 29 Tết, các chuyến xe vét đã rời bến và những người về tết muộn có thể kịp đón giao thừa. Các tuyến Vientiane - Hà Nội được khởi hành trước hai mươi tám tết. Riêng các chuyến Vientiane - Vinh, Đồng Hới, là những chuyến gần, có thể chạy trong ngày vẫn được phục vụ tận tình.
Một số người Việt vì việc làm ăn phải ở lại xứ sở triệu voi đã liên kết nhau tổ chức một cái tết ấm cúng bên những người bạn Lào thuần hậu.
Trước đó, đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức mừng xuân nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam cho các kiều bào ta. Dòng người háo hức từ các nẻo đường đổ về Đại sứ quán - hình ảnh Tổ quốc Việt Nam thu nhỏ - để được thả hồn vào không khí Tết Việt, trong tình đoàn kết dân tộc và nhớ về đất tổ bên kia dãy Trường Sơn một màu xanh ngắt.
Trong dịp này, có tiết mục múa lân mừng xuân đồng thời đoàn văn công quân đội Lào và đoàn quan họ Bắc Ninh đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ mừng xuân thắm thiết tình hữu nghị Việt Lào.
Vào dịp tết đến hầu hết các gia đình Việt kiều ở Lào đều mua những cành hoa mai, đào mang từ Việt Nam sang để chưng hầu vơi nỗi nhớ quê hương và chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, mứt tết, bánh chưng, dưa hấu, câu đối, vàng mã... Các kênh truyền hình Việt ở đây như VTV1, VTV2, VTV3, HTV2... được phát sóng thường xuyên. Đến thời điểm giao thừa linh thiêng liêng các gia đình thường tụ tập nhau lại trước tivi để cùng đón giao thừa và bồi hồi nghe lời chúc mừng năm mới của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát đi từ quê nhà.
Ở Lào hiện có hơn 10 ngôi chùa của người Việt. Riêng ở thủ đô Vientiane có chùa Bàng Long, Phật Tích có quy mô khá bề thế và uy nghiêm. Hàng ngàn bà con Việt kiều và cả bà con người bản địa ở thủ đô Vientiane đã tập trung về hai chùa Việt lớn này để thắp nén hương bày tỏ tấm lòng thành kính, mong được đức Phật gia hộ gặp nhiều điều may mắn trong năm mới. Giống như đối với người Chăm ở Việt Nam, với người Lào- chùa là ngôi nhà thứ hai của đồng bào. Cũng như vậy, với bà con người Việt ở Lào, chùa chính là hình ảnh quê hương, một điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần, nơi bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tăng cường tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết hai dân tộc. Tết đến, lượng khách đông đúc nhưng sân chùa Việt ở Lào vẫn nhuốm phong cách Lào- rất trang nghiêm và trật tự. Người người mang lễ vật hay hương hoa lần lượt đến cung kính đặt lên bàn thờ Phật.
Nhà sư trụ trì chùa Phật Tích cho hay ngoài việc tổ chức cho bà con đến làm lễ cầu an, cúng sao giải hạn... Tết còn là dịp để bà con cộng đồng người Việt cùng nhau thọ bữa cơm chay và thêm nâng cao tình đồng hương, nghĩa đồng bào hướng về quê cha đất tổ trong dịp đầu năm.
Tết năm nay hệ thống siêu thị Lào đã chuẩn bị thêm một lượng hàng hóa tương đối phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Ngoài các mặt hàng phục vụ Tết như bánh chưng, bánh tét, giò chả, nem chua được bà con Việt kiều tại chỗ chế biến còn có một số lớn các mặt hàng như nước mắm, đồ hộp, nấm các loại, rượu, bánh kẹo từ nước nhà đưa sang. Đáng kể là các loại thực phẩm có thương hiệu nổi tiếng như bánh Kinh Đô, Trung Nguyên, Orio cùng một số bánh truyền thống của quê nhà như bánh đậu xanh, bánh in,...với giá cả phải chăng được nhập từ Việt Nam sang từng ngày.
Các siêu thị cũng cung cấp thêm các loại bánh tráng, tôm chua, củ kiệu, tỏi chua ngọt, dưa món, cà pháo,... Chợ Sáng (chợ lớn nhất ở Viêng Chăn, với trên 80% tiểu thương là người Việt) hay chợ Nong Chăn (còn được gọi là chợ Việt - Lào), và chợ Thoong Khăn Khăm… là những khu chợ Việt với phong phú hàng hóa phục vụ Tết, nhiều mặt hàng được mang từ Việt Nam sang được các kiều bào ta quan tâm dạo qua đầu tiên, có thì mua luôn hay đặt cọc tiền sẵn, đúng ngày sẽ nhận hàng. Mua bán với các tiểu thương Việt ở các chợ này, các khách hàng Việt cảm nhận như đi chợ xuân vào chợ Bến Thành, Sài Gòn hay Đồng Xuân ở Hà Nội vậy. Năm nay ở Vientiane những cành mai vàng tươi tắn hay những gốc đào chúm chím bông, quật chĩu chịt quả đã được đưa từ Việt Nam sang sáng rực những con đường trước sân vận động Quốc gia Lào hay bên cạnh tượng đài Chiến Thắng.
Trong những ngày ngày đầu năm, không chỉ trong cộng đồng người Việt, những người Lào thân quen cũng đến chúc Tết các gia đình kiều bào ta bằng những ly rượu nồng, trao nhau phong bì lì xì và chúc nhau phát tài phát lộc. Nhìn những nụ cười ngọt ngào và nghe âm hưởng lời chào "Sabadii" êm ái bên mái đầu cúi xuống trân trọng của của người dân Lào, các bạn kiều bào dù canh cánh nỗi niềm nhớ cố hương vẫn thấy ấm lòng với tình người bao dung và đầy từ ái của các bạn Lào. Hoa xuân vì thế cũng thắm hơn, tình người trong cũng nồng hơn nơi đất bạn.
Phạm Thị Xuân Bốn